Ở cuộc đối đầu với chủ nhà Myanmar tại lượt trận cuối vòng bảng giải U18 AFF Cup 2017, U18 Việt Nam sớm vượt lên dẫn trước ngay ở phút đầu tiên do công của Hồng Sơn. Tuy nhiên, vì sơ sảy, chỉ trong ít phút cuối hiệp hai, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn để đối thủ ghi liên tiếp hai bàn.
Bàn thua quyết định của Việt Nam diễn ra phút 86 sau sai lầm của thủ môn người Đắk Lắk Y Eli Nie. Từ tình huống đá phạt góc đơn giản, Y Eli Nie lao ra và bắt không dính bóng, để Lwin Moe Aung có cơ hội sút cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho U18 Myanmar.
Thua trận, Việt Nam có cùng 9 điểm và hiệu số bàn thắng bại +14 với Myanmar nhưng xếp sau vì thua thành tích tích đối đầu. Cũng với 9 điểm, Indonesia dẫn đầu bảng nhờ hiệu số +15.
Việc U18 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng khiến nhiều người liên tưởng tới thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Cũng dẫn đầu trước loạt đấu quyết định và chỉ cần một trận hòa là đi tiếp với ngôi nhất bảng nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng phải nhận thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan, trong đó có sai lầm tai hại của thủ môn Phí Minh Long ở bàn thua đầu tiên, qua đó phải về nước sớm.