Mở màn liveshow bằng liên khúc những ca khúc về mùa thu của Đoàn Chuẩn - Từ Linh như: “Gởi gió cho mây ngàn bay”, “Thu quyến rũ”… Thu Minh đã thực sự thu hút những khán giả có mặt tại khán phòng Nhà hát thành phố. |
Vẫn là lối hát kỹ thuật, nhưng Thu Minh đã thổi hồn và truyền tải cảm xúc một cách trọn vẹn đến những ca khúc quen thuộc như: “Ngàn thu áo tím”, “Thuyền viễn xứ”… và đặc biệt gây ấn tượng đối với người nghe qua bài hát “Giọt mưa thu”, khi hát theo lối hát ả đào. |
“Thu quyến rũ” là chủ đề liveshow nhạc xưa mà Thu Minh đã ấp ủ từ lâu. Nhân dịp sinh nhật mẹ 15/8, cô quyết định tổ chức đêm nhạc như một món quà để tặng mẹ và cũng là dịp để cô kỷ niệm cái tên Thu Minh mà bố đặt cho. Trong chương trình, cô đã cùng bố song ca bài hát nổi tiếng “Gửi người em gái miền Nam”. Bố cô, nghệ sĩ Kim Ngọc cũng dành thời gian để chia sẻ với khán giả về những kỷ niệm khi ông đến với mẹ của Thu Minh. |
Bằng bản lĩnh của một ca sĩ đã có thâm niên hơn 15 năm ca hát, Thu Minh thể hiện phong cách đa dạng trên sân khấu, khi thì trầm lắng với những bản nhạc trầm buồn trong tiếng dương cầm du dương như: “Phút cuối”, “Thương hoài ngàn năm”, “Giọt nước mắt ngà”… |
… khi thì sôi động và cháy hết mình cùng ban nhạc trong “60 năm cuộc đời” và “Những bước chân âm thầm”, “Tình là sợi tơ”… với lối thể hiện bốc lửa như khi cô trình diễn những bản nhạc dance hiện đại. |
Nathan Lee, người bạn thân thiết cũng có mặt và song ca cùng cô ca khúc “Riêng một góc trời” và liên khúc “Bốn mùa tình yêu”. |
Mỹ Lệ góp vui và kết thúc chương trình cùng Thu Minh trong liên khúc “Đêm đô thị”. |
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Hòa Phạm