Con dâu yêu quý!
Thế là mẹ con ta đã sống chung một mái nhà, cùng ăn một mâm cơm, cùng chăm sóc Dương - người đàn ông mà cả hai ta rất mực yêu thương, và cùng sẻ chia, đón nhận tình cảm thân thương từ người đàn ông đó!
Mẹ vẫn nhớ như in cái vẻ e lệ, nhút nhát pha chút ngập ngừng của con khi lần đầu tiên con trai của mẹ đưa bạn gái về nhà chơi. Chút bối rối, ngượng ngập, e dè trong phút ban đầu gặp gỡ ấy ngay từ đầu đã gieo vào lòng mẹ một mối thiện cảm thật đặc biệt để rồi mẹ con ta nhanh chóng trở nên cởi mở, thân thiện hơn. Nhìn khuôn mặt đầy đặn, phúc hậu, bước chân nhẹ nhàng, bàn tay gọn gàng thoăn thoắt phụ mẹ chuẩn bị cơm chiều, trong lòng mẹ khấp khởi mừng thầm cho con trai của mẹ.
Mừng vui để rồi mẹ lại cảm thấy rất hụt hẫng khi chứng kiến con và con trai mẹ quấn quýt bên nhau. Nhìn con trai mẹ chăm sóc con từng li từng tí, ân cần gắp từng miếng thịt, từng cọng rau bỏ vào chén của con trong bữa cơm đầu tiên lòng mẹ xót xa vô cùng. Một nỗi sợ hãi mơ hồ từ đâu ập đến, hình như có một cái gì đó rất quý báu sắp tuột khỏi bàn tay của mẹ.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Thì ra mẹ chưa sẵn sàng sẻ chia tình yêu của người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời mẹ cho bất kì cô gái nào. Mẹ biết mình đang ghen tỵ, mẹ sợ rồi đây mình sẽ trở nên thứ yếu, dù mẹ rất tin tưởng vào tình yêu của Dương dành cho mẹ.
Theo bản năng mách bảo, mẹ đã cố níu kéo, đã tranh giành, đã cố nói quàng nói xiên, chê con điểm này điều nọ, mong sao cho Dương lung lay ý chí mà giảm bớt đi chút tÌnh yêu dành cho con hay để thấy được tầm ảnh hưởng của mẹ trong mỗi quyết định của Dương lớn đến mức nào.
Nhưng con thật tế nhị, khéo léo, và chu đáo. Con vỗ về mẹ bằng cái đá chân nhắc Dương gắp thức ăn cho mẹ, thu phục mẹ bằng những câu nói tưởng chừng rất vu vơ, rất bâng quơ nhưng rất có chủ ý: "Đi chơi anh Dương thường kể cho cháu nghe về bác", "cháu yêu anh Dương vì mẹ cháu bảo một người đàn ông biết yêu thương những người thân của họ sẽ biết cách mang lại cho con một gia đình riêng thật hạnh phúc".
Con khéo léo bày tỏ những quan điểm sống của mình bằng một cách rất tinh tế: "Cháu không hiểu tại sao mọi người cứ hay phân biệt bên nội và bên ngoại, cháu rất yêu bên nội nhà cháu, cháu nghĩ sau này cháu có con, con cháu cũng giống cháu, rất yêu bên nội của nó, nên cháu sẵn sàng chung tay để dựng xây".
Con nói về gia đình con bằng câu chuyện hài hước, kể về chị gái con khi giận chồng hay nhà chồng, không bao giờ dám quay về nhà bố mẹ đẻ vì một lần giận dỗi quay về bị bố đuổi ngay ra khỏi nhà. Hay khi chị gái vừa rên rỉ về mẹ chồng đã bị mẹ con xua tay: "Cô về bên nhà ấy mà kể lể, ở đây chúng tôi không có nhu cầu nghe chuyện bên nhà ấy".
Mẹ đã tin như thế, đã bị con thuyết phục như thế để rồi chút hụt hẫng ban đầu cũng qua mau. Lí trí mẹ mách bảo người con gái này chắc chắn sẽ mang lại cho con trai mẹ một cuộc sống gia đình thật hạnh phúc. Sao lại không được khi con chân thành là thế, thông minh là thế, bố mẹ con sống phải đạo đến thế, đã nuôi đưỡng trong tâm hồn con một lối suy nghĩ tích cực, thân thiện, đầy tình yêu thương.
Mẹ cẩn thận xem ngày giờ, chăm chút từng lễ vật, tỉ mẩn chọn nhà hàng, chọn từng món ăn để đám cưới của hai đứa thật chu đáo. Mẹ biết đời người con gái chỉ cưới chồng một lần, cô gái nào cũng mong cho mình có một đám cưới thật đẹp, thật lãng mạn. Đó mãi mãi là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong đời người con gái. Mẹ tỉ mẩn từng công việc một, cố gắng tạo khởi đầu hoàn hảo cho cuộc sống hôn nhân của hai đứa như một lời chúc phúc của mẹ dành cho các con. Mong sao hai con mãi mãi hạnh phúc.
Nhìn hai đứa rạng ngời trong ngày cưới, lòng mẹ cũng vui lây, ơn trời, mọi thứ đều hoàn hảo. Mẹ biết cuộc sống chỉ mới bắt đầu, rồi đây sẽ có những khó khăn, những sai lầm, những điều sai hay chưa đúng, những va chạm, cãi vã. Mẹ con ta sẽ con nhiều điều để nói, nhiều điều để làm, để xây dựng. Nhưng mẹ tin chúng ta sẽ sống với nhau thật vui vẻ, thật hạnh phúc, bởi chúng ta tôn trọng nhau, thương yêu nhau thật sự. Khi sự tôn trọng, tình yêu thương dẫn lối, không có gì là không thể!
Mẹ chồng con.
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà tặng là thẻ mua hàng quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị.
Nguyễn Thị Hiền
(Phường11, Vũng Tàu)