Bức thư của bé Kim Chi, đang học lớp 5 tại một trường tiểu học ở Nghệ An, gửi mẹ khiến nhiều người xót xa. Thông qua cuộc thi viết thư quốc tế cô bé gửi gắm nỗi nhớ nhung, mong ngóng mẹ trở về và được mẹ đi họp phụ huynh.
Trong thư, Kim Chi cho biết mẹ đi làm xa từ lúc cô bé được hai tuổi. Đến năm học lớp 4 thì bố mẹ ly hôn, từ đó Kim Chi ở với bà nội. Thỉnh thoảng, mẹ chỉ đến mua đồ cho rồi lại vội vã đi. Cô bé không ao ước được mua đồ chơi, bánh kẹo hay quần áo đẹp mà chỉ mong được mẹ hỏi thăm về tình hình học tập. Em tủi thân vì bạn bè trong lớp đều có bố mẹ đi họp phụ huynh, trong khi mình chỉ có bà nội.
"Mẹ à, có lẽ mẹ không biết được rằng, con ao ước được mẹ hỏi học hành như thế nào. Mẹ có thể đến thăm trường con, đến hỏi cô giáo con như biết bao bố mẹ của bạn khác họ vẫn đến gặp cô giáo để hỏi về học tập của con...", Kim Chi viết.
Xem những hình ảnh trên Facebook của mẹ, Kim Chi biết mẹ đã lấy chồng khác và có thêm hai em. Cô bé ghen tỵ với các em vì luôn được ở bên mẹ và được đi chơi nhiều nơi. Kim Chi muốn mẹ hạnh phúc nhưng mong mẹ hãy nhớ đến mình. Em nhắn mẹ lần sau về thăm đừng mua sữa vì giờ đã lớn. Thay vào đó mẹ hãy gửi em và về đi họp phụ huynh cho mình.
"Mẹ ơi mẹ hạnh phúc lắm phải không. Con chỉ mong mẹ hãy hiểu, mẹ vẫn còn một đứa con gái là con đang sống cùng bà nội mẹ nhé... Con chỉ ao ước được ở bên mẹ, được cảm nhận cuộc sống ở cạnh mẹ như thế nào. Mẹ ơi, nếu có thể, lần họp phụ huynh sắp tới, mẹ gửi em và về họp phụ huynh cho con nhé. Con yêu mẹ. Điều con mong muốn là mẹ hạnh phúc và cũng đừng quên con mẹ nhé", Kim Chi kết bức thư của mình.
Nhiều người đọc xúc động không cầm được nước mắt khi đọc bức thư. Chị Mi Hàn chia sẻ: "Những em bé lớn lên trong hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn, mình thấy các em có suy nghĩ trưởng thành và hiểu chuyện hơn so với tuổi. Bất hạnh là em đã không có một gia đình trọn vẹn, nhưng với sự mạnh mẽ của em, mai sau em sẽ không dễ bị những nỗi buồn làm gục ngã. Chúc cho em lớn lên được sống một cuộc sống an vui". Facebooker Trang Bùi đồng cảm: "Mình chứng kiến nhiều đứa trẻ lớn lên trong gia đình tan vỡ. Rất thương, rất tội. Người lớn yêu nhau rồi rời bỏ nhau là chuyện thường nhưng điều đầu tiên phải nghĩ cho những đứa trẻ. Tâm hồn tổn thương, chúng rất dễ sa ngã". "Em bé rất giàu tình cảm và trưởng thành hơn lứa tuổi của mình. Ở cấp tiểu học thôi mà viết lá thư mạch lạc và chạm tới trái tim người đọc. Giá mà mẹ em đọc được lá thư này và quan tâm em nhiều hơn, đừng để em tủi thân, cô đơn nữa", một người khác ý kiến.