Cha bỏ đi từ khi con nằm trong bụng mẹ nên từ lúc nhận thức được cuộc đời, con bắt đầu oán trách. Con trách vì sao con có mẹ mà không có cha, vì sao mẹ không cho con một người cha để giống như các bạn cùng trang lứa. Mẹ nói cha đi xa, còn con thì nhất mực bảo mẹ phải tìm cha về cho con…
Khi bước vào tuổi dậy thì, một sự thật khiến con hụt hẫng khi nhận ra rằng nhà mình nghèo lắm. Mẹ nuôi con dựa vào sạp trái cây nhỏ xíu ngoài chợ. Ngày con còn bé, nhu cầu vật chất chưa cao, mẹ cố gắng cho con đủ đầy nhưng khi lớn lên một chút, con cảm thấy hoàn cảnh mình thật sa sút. Điều kinh khủng hơn đối với một người con gái đang tuổi dậy thì chính là mụn. Người ta nói con máu xấu giống mẹ.
Từ một cô bé có gương mặt xinh xắn, giờ đây gương mặt của con bị che đi bởi những nốt xù xì, đỏ ửng, mưng mủ, con cảm thấy thật sự hoang mang. Đến trường, con như một con nhím co mình lại một góc và sẵn sàng xù lông với những ai chạm vào. Đủ mọi lý do trên đời để con ghét mẹ, không cho con có cha, không giàu, không trình độ và con xấu xí cũng là do mẹ…
Mặc dù con cố gắng học thật giỏi rồi đi làm để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại nhưng thật sự rất vất vả. Đi đâu con cũng bị nhìn với ánh mắt soi mói và luôn phải chấp nhận những cái lắc đầu vì họ luôn đánh giá thông qua vẻ bề ngoài. Cuối cùng, một công ty nước ngoài đã nhận ra năng lực của con, con bắt đầu có một công việc khá tốt.
Rồi cái hôm, con về nhà, lúc ấy mẹ vẫn chưa về. Con thấy trên bàn có một hộp lạ giống hộp thuốc tên tiếng Pháp đính kèm theo một tờ giấy nét chữ nghệch ngoạc của mẹ: "Nghe nói cái này uống tốt cho da nhờn mụn, con uống thử". Con cầm lên rồi cố gắng đọc "Oenobiol-Peau" và thấy giá cũng không phải thuộc loại rẻ tiền, nó bằng cả tháng làm việc cực nhọc của mẹ.
Tên sản phẩm thì lạ hoắc mà con chẳng hiểu vì sao mẹ lại chọn mua cái này cho con. Tò mò quá lại thêm cũng muốn biết mấy viên uống này là cái gì, con đã lên Internet để tìm hiểu Oenobiol. Con không ngờ và cũng chưa từng biết cái hộp thuốc mà mẹ đã cất công mua cho con kia lại chính là sản phẩm số một tại Pháp. Tìm hiểu thêm con mới biết, lý do mà hầu hết phụ nữ bên Pháp tin tưởng và sử dụng Oenobiol bấy lâu nay trong việc làm đẹp là vì nó được làm từ thiên nhiên. Mẹ biết không, lúc đó con cảm thấy vừa thương mẹ vừa xấu hổ vô cùng. Con thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Con thấy mình quá ngu ngốc vì đến giờ này con mới nhận ra được mình có một người mẹ thật tuyệt vời.
Con còn nhớ rất rõ, hôm đó mẹ về, lần đầu tiên con nhìn mẹ thật kỹ, nhìn từ sợi tóc hoa râm đến gương mặt già nua và bàn tay lam lũ, con thấy thương mẹ vô cùng. Đáng ra con nên biết được rằng để có ngày hôm nay, để làm việc trong một công ty nước ngoài với mức lương khá tốt, tất cả đều nhờ vào mẹ, nhờ vào người phụ nữ mà trước đây con đã ước rằng đó không phải là mẹ mình. Mẹ ơi, con đã sai rồi!
Rồi con nhất mực đòi mẹ kể cho con nghe về sự tình Oenobiol–Peau. Mẹ nói hôm trước đi mua thuốc, tình cờ mẹ gặp một cô gái cũng chừng tuổi con. Cô gái cần mua cái sản phẩm này mà nhà thuốc lại hết hàng và tư vấn cho một sản phẩm tương tự nhưng cô gái nhất định không chịu. Theo lời cô gái kể lại, Oenobiol-Peau là quà của cô bạn người Pháp đã tặng cô trong chuyến thăm Việt Nam cách đây hơn nửa tháng. Và đã rất lâu rồi, cô ấy chưa từng dùng một sản phẩm nào mà kết quả lại hài lòng đến vậy.
Cô gái đó thấy chất nhờn trên mặt và cả da giảm nhiều, mụn khô lại và xẹp dần, hơn nữa lại không có phản ứng phụ như cô từng bị lúc dùng các sản phẩm khác… Thêm đó, bạn người Pháp còn căn dặn cô gái đó phải dùng ít nhất 4 hộp Oenobiol Peau thì da mới đẹp. Chính vì thế, bạn ấy nhất quyết phải mua đúng sản phẩm tên là Oenobiol - Peau.
Nghe vậy, mẹ đã xin tên sản phẩm rồi hỏi thăm để tìm mua bằng được cho con. Con cảm động trước tấm lòng và lời nói ấm áp của mẹ, trong đó chứa đựng biết bao tình thương mà trước giờ con không nhận ra. Tin lời mẹ, con bắt đầu dùng những viên uống nhỏ nhỏ, xinh xinh này.
Hôm nay con phụ mẹ dọn gian hàng trái cây rồi sẽ đưa mẹ đi ăn mừng tháng lương đầu tiên. Con cho mẹ biết một tin vui rằng nhiều người nhận ra con gái mẹ đã xinh đẹp hơn, đã không còn gai góc xù xì, thiếu tự tin vì da mặt chi chít những mụn nữa. Con thầm cảm ơn mẹ, chỉ có mẹ mới luôn dõi theo con từng ngày, chỉ có mẹ mới là người luôn trăn trở để đem đến cho con những gì tốt đẹp nhất. Da mặt con càng ngày càng đẹp ra như chưa từng bị mụn tàn phá. Càng ngẫm nghĩ con càng thấm thía một điều "Mẹ là người luôn mang đến cho con những điều tuyệt vời nhất".
Diệu Lan