Mê mẩn những anh chàng hào hoa
Những người đàn ông quyến rũ, đẹp trai, hào hoa và có thân hình vạm vỡ luôn cuốn hút bạn. Nhưng chưa hẳn họ đã thật lòng, đó là lý do tại sao bạn vẫn cô đơn. Vậy thay vì “trèo cao ngã đau”, bạn nên dành thời gian tìm hiểu một chàng trai bình thường, chỉ cần có chút duyên để thu hút bạn là đủ.
Tìm kiếm các chàng trong quán bar
Các anh chàng chỉ biết ngồi rượu, chè có gì hay ho. Ngoài thưởng thức rượu và buông ra những lời "bay bướm" sáo rỗng, họ chẳng còn gì khác. Vậy tại sao bạn không nghĩ rằng mình có thể tìm kiếm một anh chàng tử tế và chân thật trong các quán cafe hay công viên?
Quá kén chọn
Bạn luôn đặt ra các chuẩn mực cho người bạn trai lý tưởng trong tương lai. Không nên quá khắt khe như vậy. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là bạn phải hạ thấp bản thân và bằng lòng chấp nhận đại một anh chàng nào đó. Chỉ đơn giản, bạn nên mở rộng lòng, cởi mở với những người đàn ông xung quanh mình, cho họ và cho chính bản thân cơ hội để quen biết và tìm hiểu nhau.
Vẫn thích khám phá và luôn mắc sai lầm
Tuổi 20 cho phép bạn khám phá và mắc sai lầm nhưng tới năm 30 tuổi, bạn không còn nhiều cơ hội để khám phá và lãng phí thời gian với việc đó nữa. Phụ nữ càng lớn tuổi, cơ hội kén chọn càng giảm xuống. Hãy cho phép mình nói “không” với những kẻ chỉ biết lợi dụng hay không phù hợp với tiêu chuẩn của bạn (tất nhiên, tiêu chuẩn đó không quá cao). Nhưng đừng nói "không" với người chân thành đeo đuổi bạn nếu không bạn chắc chắn sẽ phải hối tiếc.
Trung thành với những nguyên tắc bằng số
Vẫn giữ những thói quen như thời còn thiếu nữ, bạn phải chờ đúng hai lần hẹn hò để hôn, ba tháng để cùng chàng “yêu” và còn vô số những nguyên tắc khắt khe khác. Làm ơn đi, bạn không còn trẻ nữa.
Bạn đã là người phụ nữ trưởng thành, đủ chin chắn và từng trải để có thể làm những điều mình muốn ngay tức khắc. Nếu cảm thấy chàng thực sự hấp dẫn, còn chần chừ gì mà không tiến tới. Quan trọng bạn cho quyết định đó là đúng và cảm thấy an toàn khi thực hiện nó.
Phê bình, chỉ trích gay gắt trong buổi hẹn hò
Giờ không còn như xưa, bạn không còn là một cô gái thể hiện sự kiêu hãnh bằng cách phê bình người khác. Mà cho dù còn là một thiếu nữ, điều đó chắc chắn cũng khiến chàng khó chịu. Đừng tỏ ra mình là “bề trên” để có thể chê trách, phê bình hay bắt chàng phải theo ý bạn trong các buổi hẹn, hãy để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên.
Thay đổi chàng
Bạn có thể thay đổi kiểu tóc, tính cách và mọi thứ của bản thân những đừng bao giờ nghĩ tới việc thay đổi một người đàn ông. Cách tốt nhất để giữ mối quan hệ lâu dài và sống hòa thuận là chấp nhận lẫn nhau. Dĩ nhiên, việc này không đi cùng với cam chịu hay dung túng những thói xấu của chàng. Đơn giản chỉ là nên góp ý nếu bạn cảm thấy điều đó không đúng để chàng tự thấy mình không phải và sửa đổi cách suy nghĩ. Đừng ép chàng phải chiều theo bạn.
Nghĩ chàng có thể thay đổi bạn
Từng tổn thương trong chuyện tình cảm, bạn đến bên chàng với hi vọng mong rằng mối tình mới có thể khiến bạn quên đi tất cả. Nhưng chẳng ai có thể thay đổi điều đó ngoài bản thân bạn. Hãy tự mình vượt qua mọi mặc cảm và nỗi đau trong quá khứ trước khi tiếp tục bước. Đừng làm tổn thương người khác cũng như tổn thương chính bản thân mình nếu người đàn ông tới sau thực sự tốt và thương yêu bạn.
Ngủ với chàng ngay trong buổi hẹn đầu
Bạn nghĩ rằng mình không còn là một cô bé mới lớn, việc hẹn hò và ngủ với một người đàn ông ngay trong buổi hẹn đầu tiên chẳng có gì to tác và kinh khủng. Vậy cũng đừng ngạc nhiên nếu chàng biến mất ngay sáng hôm sau và không thấy liên lạc gì nữa.
Đừng nghĩ rằng bạn còn có sức hút như thời còn non trẻ, chỉ một lần là khiến chàng nhớ mãi. Giờ đã khác xưa, sức quyến rũ hay sự điêu luyện trên giường của bạn chưa chắc đã có thể giữ chân chàng ở lại. Đàn ông vẫn luôn muốn tìm kiếm và thử sức với những cô nàng trẻ trung. Đừng đánh mất giá trị của bản thân và nếu có lỡ làm vậy, hãy dừng việc nhắn tin hay gọi điện tìm kiếm chàng khắp nơi.
Kim Chi