Oksana Voevodina, 27 tuổi, hôm 7/10 xác nhận đã bán chiếc nhẫn, giống chiếc mà Victoria Beckham đang đeo, ngay trước khi sinh con trai.
"Tôi sẽ không tiết lộ cụ thể đã bán với giá bao nhiêu, nhưng rẻ hơn ba lần so với giá trị thực của nó", Oksana nói. "Tôi sử dụng số tiền này để thanh toán các chi phí điều trị ở Thụy Sĩ, vì khi đó tôi đã suýt có nguy cơ mất con".
Oksana cho hay cô đã phải vay mượn để trả viện phí trong hai tháng và phải bán nhẫn để thanh toán những khoản nợ này. Chiếc nhẫn kim cương đắt tiền của thương hiệu trang sức Jacob Arabo ước tính khoảng 250.000 USD.
Oksana quay ra tấn công cựu vương Mohammad V sau khi các nguồn tin hoàng gia miêu tả cô là kẻ đào mỏ vì đòi biệt thự trị giá 10 triệu USD ở London, một căn hộ 1,5 triệu USD ở Moskva và khoản tiền trợ cấp 30.000 USD mỗi tháng để nuôi con trai sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi.
Cả hai bên đã xác nhận cựu vương đột ngột rời bỏ Oksana hồi tháng 12 năm ngoái nhưng lại có những tuyên bố khác nhau về chuyện ly hôn.
Các nguồn tin thân cận với hoa khôi Nga nói rằng ông Muhammad V, người bất ngờ thoái vị hồi tháng 1, không "chi trả một xu" cho con trai mình, bé Leon Ismail, kể từ khi bé chào đời từ tháng 5.
"Ông ta bỏ rơi cô ấy và cô ấy phải trả các hóa đơn thuốc thang để không mất đứa trẻ", một người bạn của Oksana nói. "Tình cảnh lúc ấy thực sự nguy hiểm. Vì vậy cô ấy buộc phải cầm cố chiếc nhẫn".
Những người này khẳng định việc Mohammad nhận mình là vị vua nghèo nhất Malaysia là không đúng, bởi ông từng vung "hàng triệu đôla" cho các bữa tiệc trên du thuyền hay hộp đêm ở Ibiza để chúc mừng sinh nhật tuổi 25 của người đẹp Nga. Họ tuyên bố cựu vương cũng có nhiều bất động sản khắp thế giới, khoảng 90 xe hơi đắt tiền, và còn có bằng chứng cho thấy ông tiêu hơn 61 triệu USD mỗi năm.
Những người bạn cũng bác bỏ các buộc của các thành viên hoàng gia Malaysia rằng tên bé Leon được đặt theo tên một người bạn trai cũ của Oksana là Leonid Zasukhin. Thực tế, cái tên Leon là để tôn vinh một người bạn của ông Muhammad V, còn họ Ismail được đặt theo tên của bố cựu vương, người qua đời hồi tháng trước.
"Oksana hiện sống trong một căn hộ đi thuê. Cựu vương không mua nhà cho mẹ con cô ấy", báo Moskva đưa tin.
Các trợ lý của cựu vương nói rằng mấu chốt của việc chia tay liên quan tới việc Oksana bán hoặc rò rỉ ảnh cưới hồi tháng 11 năm ngoái cho báo chí Nga, trong khi ông Mohammad V không muốn.
Tuy nhiên, báo Nga Komsomolskaya Pravda đã đăng một bức thư của Madomedsultan Aliyev, một trong những vị khách đến dự đám cưới, trong đó bày tỏ sự hối hận vì đã đăng ảnh tiệc cưới lên mạng, cho thấy Oksana không liên quan đến việc làm rò rỉ ảnh này.
Hướng Dương (Theo Mail)