Trong một bài viết đăng lên Twitter hôm qua, Tổng thống Donald Trump tiếp tục đánh giá thấp Covid-19 dù các bác sĩ nói rằng ông vẫn "chưa hết nguy hiểm".
"Mùa cảm cúm đang đến! Dù có vaccine thì mỗi năm sẽ có khoảng hơn 100.000 người chết vì chứng cảm cúm này. Chúng ta sẽ ngừng hết mọi hoạt động trong nước ư? Không, chúng ta đã học được cách phải sống chung với nó, cũng giống như cách chúng ta đang sống chung với Covid", tổng thống 74 tuổi viết.
Cách tiếp cận và thái độ coi thường của Trump đối với Covid-19 bị Joe Biden, đối thủ chạy đua vào ghế tổng thống, chỉ trích. Biden cho rằng Trump "phải chịu trách nhiệm" cho sự nhiễm bệnh của mình trước khi tỏ thái độ của một "đại trượng phu" không chịu đeo khẩu trang.
"Tôi nghĩ rằng, bất cứ ai nhiễm virus sau khi nói rằng 'khẩu trang không quan trọng, giãn cách xã hội không quan trọng', đều phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra với họ", Biden nói trong một sự kiện được tổ chức ở tòa thị chính bang Florida tối 5/10.
Ông Biden một lần nữa ủng hộ việc đeo khẩu trang và chỉ trích những người không chịu mang nó.
Hiện 210.000 người đã chết kể từ khi Covid-19 bùng phát ở Mỹ, với số lượng người nhiễm virus đạt 7,5 triệu ca.
Tổng thống Trump rời Bệnh viện Walter Reed về Nhà Trắng chiều tối 5/10. Sau khi bước lên thềm Nhà Trắng, ông lập tức tháo khẩu trang và vẫy tay chào, trông có vẻ như bị khó thở.
Vài tiếng sau , ông Trump đăng một video ghi cảnh mình trở về tòa Bạch Ốc và chú thích: "Chúng tôi sẽ trở lại với công việc. Chúng tôi sẽ ở tuyến đầu. Là người lãnh đạo của các bạn, tôi phải làm điều đó. Tôi biết có nguy hiểm nhưng tôi phải làm điều đó".
Hiện chưa rõ tổng thống Mỹ có thực hiện một bài phát biểu, đăng video nào khác lên mạng hay tiến hành buổi họp báo nào hay không. Tuy nhiên, Trumo đã nói rõ trên Twitter rằng ông đã sẵn sàng để trở lại chiến dịch tranh cử và đối đầu với ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.
"Tôi đang nóng lòng chờ đến buổi tranh luận diễn ra vào tối 15/10 tới ở Miami. Chắc chắn sẽ rất tuyệt vời!", Trump nói.
Hướng Dương (Theo Mirror, Mail)