Nữ diễn viên 36 tuổi sau đó được Thái tử Charles dẫn vào lễ đường trao cho Harry do bố đẻ cô, ông Thomas Markle, phải phẫu thuật tim hôm 16/5 nên không thể tham dự đám cưới. Sau khi được bố chồng dẫn đi vào lễ đường, Meghan đứng cạnh Harry để chuẩn bị thực hiện nghi lễ của đám cưới. Gặp Meghan trong nhà nguyện, Hoàng tử Harry thốt lên: "Em thật xinh đẹp, anh nhớ em". Cặp đôi sau đó nắm chặt tay nhau. Hoàng tử Harry vén khăn voan của cô dâu Meghan ra sau. Cả hai cười rạng rỡ khi trao lời nguyện ước. "Harry, con có sẵn lòng lấy Meghan làm vợ? Con có sẵn lòng yêu cô ấy, an ủi, tôn trọng và bảo vệ cô ấy, hơn tất cả là con có sẵn lòng chung thủy với cô ấy chừng nào cả hai còn sống?", Tổng giám mục Canterbury Justin Welby hỏi Hoàng tử Harry. Harry lập tức trả lời "Con sẵn lòng" khiến mọi người trong nhà nguyện bật cười. Chứng kiến giây phút hạnh phúc của con gái, bà Doria mắt đỏ hoe, cố gắng mím môi để không bật khóc. Cả hai sau đó được tuyên bố là vợ chồng. Hoàng tử Harry từ nay sẽ có tước hiệu Công tước xứ Sussex, còn Meghan là Nữ công tước xứ Sussex. Sau khi nghi lễ trong nhà thờ kết thúc, đôi uyên ương hoàng gia bước ra ngoài để chào người dân. Cặp đôi trao nhau nụ hôn say đắm bên ngoài lễ đường. Hoàng tử Harry và vợ sau đó lên cỗ xe ngựa Ascot Landau, đi qua một số đường của thị trấn Windsor để chào dân chúng. Nữ công tước xứ Sussex liên tục vẫy tay đáp lại sự reo hò của người hâm mộ. Sau 25 phút rước trên xe ngựa, đôi uyên ương trở về lâu đài Windsor để tham dự bữa tiệc thết đãi khách mời do Nữ hoàng Anh chủ trì. Ảnh: AFP, Reuters, AP, PA Hướng Dương