Những ngày biển động sóng lớn không thể đi biển, ông Nguyễn Hồng, ở huyện Phong Điền, thường đi dọc bờ biển lượm ve chai bán. Trưa 1/12, ông phát hiện 8 gói nylon màu vàng có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ. Thấy trên bao in ấm chén trà, nghĩ là túi trà của thuyền buôn nào đó bị sóng đánh chìm trôi dạt vào bờ nên ông nhặt về. Tưởng trà ngon, ông mang hai gói sang tặng cho hai hàng xóm.
Người hàng xóm sau đó cùng ông Hồng mở ra để chế uống song thấy bên trong không phải trà mà là những tinh thể màu trắng. Nghi ngờ là chất lạ, hai ông đã trình báo lên đồn Biên phòng Phong Hải.
"Nhìn bao nylon có in hình ấm chén trà, tôi cứ nghĩ đó là của tàu thuyền nào bị chìm trôi dạt vào bờ nên mang cho hàng xóm cùng dùng. Hàng chục năm ở biển, tôi cũng hay nhặt trái cây, bánh kẹo trôi dạt vào bờ biển khi có sóng lớn", ông Hồng phân trần.
Tiếp nhận 8 gói nylon mà ông Hồng giao nộp, Bộ đội biên phòng Phong Hải mở ra kiểm tra. Bên trong các gói là tinh thể màu trắng được bọc một túi nylon ghi 3 chữ AAA. Sáng 2/12, đồn biên phòng đem đi test, kết quả các gói chứa ma túy đá với trọng lượng mỗi 1 kg/gói. Đồn biên phòng Phong Hải đã thông báo người dân địa phương nếu gặp bao nylon tương tự thì giao nộp cho cơ quan chức năng.
Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, nghi vấn số ma túy này có thể do các thuyền chở ma túy ở vùng biển quốc tế bị lực lượng chức năng truy đuổi nên vứt xuống biển phi tang. Một giả thiết khác là thuyền chở ma túy bị các cơn bão gần đây đánh chìm và ma túy trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế. Theo ông Hiền, số ma túy trôi dạt trên biển có thể lớn hơn số mà người dân nhặt được.
"Hiện nay, đơn vị đã chỉ đạo cho các đồn biên phòng ở biên giới biển tuyên truyền người dân nếu nhặt được thì báo cho các đơn vị. Mặt khác, đơn vị cũng đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra số ma túy này ở đâu ra", ông Hiền nói.
Võ Thạnh