Sáng nay, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử nhóm tội phạm giết người, đổ bê tông thi thể gây rúng động năm ngoái.
Nhóm gây án gồm: Phạm Thị Thiên Hà (quê TP HCM), Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Hà), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi, quê Quảng Ngãi), Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, quê Tiền Giang). Nhóm này đã sát hại hai nạn nhân là Trần Trí Thành (28 tuổi, quê TP HCM) và Trần Đức Linh (52 tuổi, quê Nghệ An) khi họ cùng nhau tu tập trong một "giáo phái".
Bà Hoa vẫn chưa thể đi lại được nên được hôm nay vẫn được Huyên và lực lượng an ninh dìu đi. Trong khi đó Hà, người cầm đầu nhóm, tinh thần vui vẻ, cười nói và trao đổi với luật sư trước phiên tòa. Huyên và Thảo cũng giữ vẻ mặt bình tĩnh sau phiên xét hỏi thừa nhận tham gia vào kế hoạch giết Thành của Hà.
Trong phiên xử hôm qua, Hà phủ nhận việc giết và phi tang xác Linh, khai chỉ tát hai cái khi người này muốn bỏ trốn sau thời gian dài nhịn ăn và sinh hoạt khắc nghiệt ở Vũng Tàu. Hà cho rằng Linh chết là do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc suy nhược do một thời gian dài tịch cốc. Tuy nhiên, theo kết quả giám định tử thi, Linh chết do tác động của ngoại lực. Hà cũng phủ nhận phi tang xác Linh mà cho rằng hành động đưa thi thể nạn nhân vào bồn nước, ướp trà, rượu là để bảo quản. Sau khoảng một tháng, thi thể bốc mùi hôi thối nồng nặc thì mới mua xi măng về trám miệng bồn nước với mục đích "bảo quản tới cùng".
Đối với nạn nhân Thành, Hà thừa nhận chủ mưu giết hại người này khi nhận thấy anh ta có hành vi sai trái trong quá trình tu luyện như thủ dâm, ham muốn tình dục, ăn uống không nhường nhịn người trên kẻ dưới. Tuy nhiên, Hà một mực phủ nhận việc mẹ mình là bị cáo Hoa có liên quan đến cái chết của hai nạn nhân trên. Theo Hà, bà Hoa già yếu, không thể đi lại nên không tham gia vào quá trình sát hại Thành.
Trong khi đó, Thảo thừa nhận mua dụng cụ để Hà giết Thành nhưng chỉ làm theo chỉ đạo của sư phụ (Hà) chứ không chủ động lên kế hoạch giết nạn nhân. Thảo không biết về chuyện ông Linh chết ra sao, chỉ nghe Hà nói lại.
Còn Nguyễn Ngọc Tâm Huyên phản cáo trạng, nói lúc đầu muốn chia sẻ "trách nhiệm với Hà" nên khai gian dối. Trước đó Hà cũng thay đổi lời khai và nói rằng Huyên không trực tiếp tham gia vào việc giết Thành mà chỉ đứng ngoài quan sát.
Bắt đầu phiên sáng nay với phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên tiếp tục khẳng định lời khai ban đầu là không đúng sự thật. Theo đó, Huyên chỉ đứng bên cạnh quan sát Hà ra tay chích điện Thành chứ không phải là người cầm cuộn dây giữ tay nạn nhân để Hà giết hại.
Về cáo buộc Không tố giác tội phạm, Huyên cho rằng lúc đó tình trạng sức khoẻ yếu và không có điện thoại nên không biết trình báo với ai.
HĐXX chuyển sang xét hỏi bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa. Với giọng yếu ớt, bà Hoa cho biết Hà là con duy nhất. Bà đã tự nguyện bán nhà ở TP HCM rồi mua ôtô đi theo con gái tu luyện. Sau nhiều ngày tịnh cốc tại Bà Rịa - Vũng Tàu, sức khỏe bà yếu và không biết về cái chết của ông Linh.
"Khi về Bình Dương, bị cáo mới nghe Huyên và Thảo kể ông Linh đã chết nhưng không biết lý do", bà Hoa khai.
Bà Hoa phủ nhận tham gia vào kế hoạch bàn chuyện giết Thành của Hà, Huyên và Thảo. "Lúc về Bình Dương, bị cáo mệt nên ở trong phòng tu luyện, không nghe, không biết gì cả", bà Hoa khai.
Trong lời khai ban đầu với cơ quan điều tra, bà Hoa cho biết lúc Hà lên kế hoạch "giết con quỷ trong Thành" thì bà được phân công niệm kinh pháp. Về hành vi Không tố giác tội phạm cho cơ quan chức năng biết chuyện ông Linh chết, bị cáo Hoa nói do sức khỏe quá yếu, không đi lại được nên không thể chủ động.
Sau khi nghe các bị cáo trình bày, đại diện bị hại Trần Đức Linh trình bày lúc ông Linh nhảy lầu để bỏ trốn, bị cáo Hà tỉnh táo nhất mà không cứu, để Thành đánh chết nên người đứng đầu "giáo phái" phải chịu hình phạt nghiêm. Những bị cáo liên quan như Hoa, Thảo, Huyên đều biết về cái chết của ông Linh nhưng không tố giác tội phạm, lời khai của các bị cáo không thành khẩn nên đề nghị cơ quan chức năng xét xử đúng tội.
"Ông ấy chết nhưng không ai báo với công an hay người nhà để biết đưa xác về mà lại xâm phạm đến thân thể. Đề nghị HĐXX xem xét các bị cáo xâm phạm thi thể, xử đúng tội đúng pháp luật", đại diện bị hại nói.
Người nhà ông Linh yêu cầu bồi thường 262 triệu tiền chi phí mai tang, cấp dưỡng cho con ruột và mẹ của nạn nhân mỗi người 3 triệu đồng/tháng.
Trong khi đó mẹ nạn nhân Trần Trí Thành trình bày con trai bà đã rời gia đình khoảng 10 tháng và người thân không thể liên lạc được. Mẹ Thành nghi ngờ các bị cáo khai không đúng sự thật, người chết không phải là Thành vì bà cảm nhận "con tôi vẫn còn sống".
"Tôi không yêu cầu xử lý hình sự các bị cáo vì họ không giết con tôi. Tôi không tin con tôi đã chết. Nạn nhân không phải Thành", mẹ Thành nói. Chủ tọa cho biết sẽ làm rõ nghi vấn này ở phần tranh luận.
Có mặt tại phiên xét xử, cha của Phạm Thị Thiên Hà - chủ mưu vụ án, cho biết ông nhiều lần ngăn con tu luyện ẩn dật, từng tìm ra Nha Trang khuyên bảo con nhưng không có kết quả. Bản thân ông "cảm thấy có lỗi khi không biết dạy con dẫn đến cái chết của hai nạn nhân".
"Tôi xin hứa sẽ góp một phần khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại", bố của Thiên Hà nói.
Kết thúc phần xét hỏi, phiên tòa tạm dừng, chiều nay tiếp tục với phiên tranh luận.
Theo cáo trạng, tháng 7/2018, Hà đứng đầu nhóm 8 người thuê căn nhà ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương tu luyện. Sau khi hai người bỏ đi, sợ bị lộ nên Hà chuyển sang thuê căn khác tại xã Hưng Hòa.
Tháng 12/2018, Hà dẫn 5 người còn lại đến Bà Rịa - Vũng Tàu thuê villa để nhịn ăn. Do sinh hoạt khắc nghiệt, ông Linh bỏ trốn, bị Hà và Thành bắt lại đánh đập dẫn đến tử vong. Cả nhóm đưa thi thể Linh về căn nhà ở xã Hưng Hòa bỏ trong bồn nước, trám xi măng miệng bồn để tránh mùi hôi thối.
Vài tháng sau, Hà bàn với ba người con lại giết Thành. Thi thể Thành cũng bị cho vào thùng nhựa, đổ ximăng phi tang. Hai tháng sau thi thể hai nạn nhân được người đàn ông cho thuê nhà phát hiện. Nhóm Hà bị bắt khi đang có ý định bỏ trốn tại một khách sạn ở thành phố Thủ Dầu Một, cách nơi gây án 50 km.
Sơn Nam