Theo Global Times, ngày 28/2, Zhong Jinxing, Phó giám đốc trung tâm y tế thị trấn Linh Phong, quận Bát Bộ, thành phố Hạ Châu, tỉnh Quảng Tây đã qua đời sau khi chiến đấu 33 ngày liên tiếp nhằm chống Covid-19. Anh tử vong trong phòng vì kiệt sức, khi mới 32 tuổi.
Trước đó, ngày 27/2, Zhong và các đồng nghiệp cùng nghiên cứu, thảo luận về kế hoạch làm việc trong những ngày tiếp theo. Họ bận rộn bàn bạc đến 23h và dự định đến thị trấn Nam Hương, quận Bát Bộ vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, tới hơn 9h sáng 28/2, Zhong vẫn không xuất hiện và cũng không nghe điện thoại của đồng nghiệp gọi đến.
Bác sĩ Li Yuxun, đồng nghiệp của Zhong, vội chạy đến ký túc xá và đập cửa phòng của vị bác sĩ 32 tuổi nhưng không ai ra mở. Khi Li bấm số của Zhong, Li nghe thấy tiếng chuông điện thoại vọng ra từ trong phòng.
Đẩy cửa xông vào, Li nhận thấy Zhong nằm bất động trên giường. Chẩn đoán sơ bộ cho thấy anh đã làm việc quá sức dẫn tới đột quỵ, qua đời trong phòng ký túc xá. "Anh ấy còn quá trẻ. Tới nay chúng tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật này", Li Yuxun nghẹn ngào nói.
Li cho biết Zhong được điều chuyển từ Trung tâm y tế thị trấn Pumen ở quận Bát Bộ đến Trung tâm y tế thị trấn Linh Phong để nhận chức phó giám đốc vào năm ngoái. Anh có công thúc đẩy các công việc kinh doanh tại bệnh viện cơ sở và thường làm việc rất chăm chỉ. Sau khi dịch bệnh bùng phát, Zhong chủ động thực hiện những khâu có yếu tố rủi ro cao nhất như chẩn đoán sốt, khử trùng nơi cư trú của những trường hợp nghi nhiễm. Anh cũng là người nhiệt tình trong công việc, được cả đồng nghiệp lẫn người dân công nhận.
Thị trấn Linh Phong là cửa ngõ phía đông của quận Bát Bộ và cũng là giao điểm tập trung đông người qua lại nhất giữa Quảng Tây và Quảng Đông. Để xây dựng bức tường phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ sức khoẻ, sự an toàn của 750.000 dân trong khu vực, thị trấn Linh Phong đã thiết lập hai trạm kiểm tra và đo thân nhiệt.
Kể từ ngày 26/1, Zhong tự nguyện rời bỏ vị trí và đóng quân ở tuyến đầu phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh. Anh đã cùng đồng nghiệp đến các điểm nóng, đi đến từng nhà để kiểm tra và theo dõi những người trở về từ Hồ Bắc. Một ngày trước khi qua đời, Zhong đã làm việc không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm trong tuyến đầu chống Covid-19 được 33 ngày.
Ngoài ra, truyền thông Trung Quốc cũng cho biết, một bác sĩ khác, Jiang Xueqing (55 tuổi) cũng qua đời trong hôm nay (1/3), sau khi bị nhiễm Covid-19. Tính tới nay, Trung Quốc đã ghi nhận gần 80.000 ca nhiễm bệnh và gần 2.900 người chết vì dịch bệnh. Có hàng nghìn y bác sĩ cũng đã nhiễm bệnh, nhiều người nguy kịch và nhiều người đã tử vong.
Tùng Anh (Theo The Paper)