Samantha vào tháng 5/2008 và hiện nay. Ảnh: Daily Mail. |
Vào tháng 5/2008, dù trọng lượng cơ thể thấp báo động nhưng người phụ nữ 38 tuổi đã ly dị chồng vẫn luôn từ chối mình bị chứng chán ăn ám ảnh. Những lời cầu khẩn của gia đình và bạn bè mong cô ăn uống điều độ hơn đều bị phớt lờ. Tuy nhiên, Samantha cũng thấy sốc khi cha cô đặt hai tấm ảnh ra trước mặt cô, chụp tình trạng hiện nay và trước đây của cô.
Trong vòng 16 tháng sau đó, những bức ảnh đã là động lực giúp cho Samantha quyết tâm ăn uống đầy đủ và giúp cô nhanh chóng lại vóc dáng bình thường. Giờ đây, Samantha quyết định công bố nhật ký ảnh của mình hơn năm qua nhằm giúp những người chán ăn vượt qua ám ảnh của họ.
"Cảm ơn những bức ảnh giúp tôi thấy mình thay đổi hàng ngày. Những nếp nhăn mờ đi, đôi má đầy đặn hơn và da không còn xám xịt nữa, mái tóc trông cũng khỏe hơn. Giờ trông tôi không giống một người nghỉ hưu nữa. Những bức ảnh là liều thuốc hiệu quả hơn nhiều nhưng lời khuyên tôi nên ăn nhiều hơn", Samantha tâm sự.
Người mẹ 38 tuổi ngày càng có sức sống hơn. Ảnh: Daily Mail. |
Theo Daily Mail, Samantha trải qua cảm giác chán ăn từ năm 2005 khi cô nặng trên 60 kg và cảm thấy mình quá béo. "Tôi đọc một bài báo nói rằng, trà xanh sẽ giúp bạn thanh mảnh. Tôi bắt đầu uống 2 cốc trà mỗi ngày và giảm khoảng 6 kg trong 2 tháng. Tôi cảm thấy rất phấn khích và quyết định uống thêm nhiều trà hơn cho tới khi tôi dùng tới 20 cốc trà mỗi ngày", Samantha nhớ lại.
Ban Mai