![]() |
Chiếc ô tô bị tuyết vùi kín. Ảnh: Inquisitr |
Cảnh sát tìm thấy chiếc ô tô hôm 18/2 vừa qua tại phía cuối con đường dẫn vào một khu rừng và cách trục đường chính ở phía nam Thụy Điển khoảng hơn 1km. Các nhân viên cảnh sát cho hay nhiệt độ tại khu vực này thường xuống -30C. Người đàn ông được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe tồi tệ. Ông này cho biết ông đã bị kẹt trong chiếc ô tô của mình từ hôm 19/12 năm ngoái. Sau khi hết thức ăn, ông đã phải nung chảy tuyết và uống cầm hơi.
Phía cảnh sát nói họ không có lý do gì để nghi ngờ những lời kể của người đàn ông.
Tờ Vasterbotten Courier đưa tin người đàn ông, khoảng 45 tuổi, được những người đi xe trượt tuyết phát hiện ra khi đang trượt quanh khu vực này. Ban đầu họ cho rằng chiếc xe ô tô gặp tai nạn. Sau khi đào tuyết, họ bất ngờ nhìn thấy qua cửa sổ ô tô có chuyển động ở bên trong. Theo lời cảnh sát Ebbe Nyberg sau khi tới hiện trường, người đàn ông lúc đó nằm cuộn tròn trong chiếc túi ngủ ở ghế sau ô tô.
BBC trích lời Nyberg nói: "Anh ta trông rất tồi tệ. Anh ấy kể với chúng tôi rằng đã bị kẹt trong xe từ mấy tháng và cầm cự qua ngày bằng việc ăn tuyết". Người đàn ông này hiện được chăm sóc tại bệnh viện trường đại học Umea. Các nhân viên trong bệnh viện cho hay ông đang trong quá trình hồi phục sức khỏe.
Các bác sĩ tại bệnh cho rằng thông thường một người có thể sẽ sống sốt mà không cần thức ăn trong khoảng 1 tháng. Một trong số những vị bác sĩ này cho rằng người đàn ông nói trên vẫn có thể sống trong tình trạng thiếu thức ăn trong hai tháng là do anh ta cứ nằm lì như vậy mà không có bất cứ một hoạt động nào làm tiêu tốn năng lượng.
Phan Tâm