Tay vợt Nguyên Nhung có vị trí 73 thế giới. Ảnh: Đức Đồng |
Sáng 19/5, Liên đoàn cầu lông (LĐCL) thế giới vừa gửi văn bản tới LĐCL VN thông báo việc tay vợt Lê Ngọc Nguyên Nhung nhận vé đi Bắc Kinh vào tháng 8 tới. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của LĐCL thế giới ở Jakarta, Indonesia. Đất nước vạn đảo là địa điểm tổ chức giải cầu lông đồng đội thế giới (Thomas Cup và Uber Cup).
Bà Huỳnh Thị Liên cho biết: "Tôi mới nhận được thư của Liên đoàn cầu lông thế giới về việc Nguyên Nhung giành quyền dự Olympic. Ban đầu, số lượng VĐV dự Thế vận hội được giới hạn ở mức 38 nam và 38 nữ. Tuy nhiên, sau cuộc họp ở Jakarta, Liên đoàn cầu lông thế giới quyết định tăng thêm một vài suất".
Sau khi nhận thư, bà Liên lập tức gọi điện báo tin mừng cho Nguyên Nhung. "Đây là niềm vinh dự cho cầu lông VN. Đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho Nguyên Nhung nếu ai biết và thấu hiểu được những gian nan vất vả cô phải trải qua để có ngày hôm nay", bà Liên cho biết.
Trong khi đó, Nguyên Nhung vẫn miệt mài tập luyện ở sân Phú Thọ, TP HCM. Khi được hỏi, cô cho biết: "Tất nhiên là em rất vui mừng, hạnh phúc và càng quyết tâm tập luyện chăm chỉ hơn nữa". Nguyên Nhung vừa đoạt giải vô địch đơn nữ giải cầu lông Lào mở rộng. Hiện tại, cô đang giữ vị trí thứ 73 thế giới.
Nguyên Nhung đã vượt qua nhiều vất vả để có thể tới Bắc Kinh. Ảnh: Đức Đồng
Năm 1996, cô bé 11 tuổi Nguyên Nhung bắt đầu đến với cầu lông. Khi đó, cô vô địch giải cầu lông cấp thành phố và được gọi lên tập trung ở đội trẻ. Tuy nhiên, tay vợt nữ này chỉ xác định thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2003.
2007 chính là năm cô thi đấu thành công nhất với nhiều lần lọt sâu vào các giải đấu quốc tế tổ chức ở New Zealand, Australia, Ba Lan. Nhờ vậy, thứ hạng của Nhung liên tục tăng trong bảng xếp hạng các tay vợt thế giới.
Nửa đầu tháng 7/2007, Lê Ngọc Nguyên Nhung còn hạng 155 thế giới đơn nữ. Sau đó, cô đoạt HC bạc giải North Shore City (New Zealand, kết thúc ngày 22/7/2007) và vươn lên hạng 113 thế giới. Chỉ 10 ngày sau, tay vợt 23 tuổi này vọt lên hạng 99 thế giới nhờ đoạt HC bạc tại giải quốc tế Noumea (New Caledonia) sau khi thua hạng 59 Kritina Ludikova (CH Czech) ở trận chung kết. Trước đó, cô gái 24 tuổi này đã tạo nên những bất ngờ lớn khi thắng hạng 80 Lucia Tavera (Tây Ban Nha) ở bán kết và hạng 119 Karen Foo Kune (Mauritius) ở tứ kết.
Có được thành tích ấn tượng này là nhờ chuyến tập huấn ở trung tâm Saarbruecken (Đức). Đây là chuyến đi được LĐCL thế giới chu cấp một phần nhưng các chi phí còn lại cũng chẳng "nhẹ nhàng" với Nhung. Cô kể lại: "Ở Đức, BHL yêu cầu tập 6 ngày mỗi tuần và hai buổi mỗi ngày nhưng gần như em tập đủ cả tuần. Em phải tập thêm và cố gắng nhiều, vì ở đây chỉ mình em là dân châu Á nên thua thiệt về chiều cao, sức khỏe, sức mạnh".
Là con một trong gia đình, Nguyên Nhung được bố mẹ chiều chuộng. Mọi "nguồn vốn" trong gia đình đều được tập trung cho cô con gái. Tuy nhiên, bố mẹ Nhung đều đã cao tuổi và chỉ còn đi làm thêm nên vấn đề kinh phí cho Nhung đi tập huấn thi đấu rất khó khăn. Toàn bộ tiền tích góp trong nhiều năm làm việc của bố mẹ đều được đổ vào sự nghiệp của Nguyên Nhung, cùng sự hỗ trợ của Sở TDTT TP HCM.
Lê Ngọc Nguyên Nhung: |
Hồng Quân