Gia đình 2 đứa không thật sự có thể dung hòa được, mẹ anh không thích em....có quá nhiều kho khăn đúng không em. Nhưng anh đã không bỏ cuộc, anh vẫn tiếp tục phấn đấu và đấu tranh để cho mẹ có tình cảm với em. Ngày anh thành công, ngày mà anh có thể vui sướng và tự hào để gặp em và nói với em rằng mẹ đã đồng ý chuyện tụi mình, ngày mà anh có thể đường hoàng dẫn mẹ quá gặp mẹ em xin cưới xin thì cũng chính là ngày mà em đã thay lòng, em không thể trông chờ vào anh, nhưng cũng không đám dứt khoát bỏ anh nên em đã giấu anh, em cứ ở bên anh nói cười vui vẻ và hạnh phúc nhưng song song đó em đã và đang tìm hiểu một người đàn ông khác để có thể là bến đỗ an toàn hơn cho em. Em muốn tìm một niềm vui mới mà em không chắc rằng anh có thể mang tới được cho em. Anh đã nói là nhất định sang năm anh sẽ cưới em, anh sẽ cố gắng, chỉ có 3 tháng thôi, chỉ có 3 tháng để anh có thể thay đổi mọi chuyện, em chờ đợi, yêu thương anh được 6 năm nhưng ko thể đứng vững trong 3 tháng này. Biết được chuyện đó anh buồn lắm em à, buồn hơn khi em dùng chính chiếc điện thoại mà anh mua cho em, chính chiếc sim gọi miễn phí dưới 10 phút mà 2 đứa mua để gọi cho nhau đỡ tốn tiền mà em gọi nói chuyện với người đó hằng đêm, em dành cho anh những câu nói ngắn gọn, còn em dành 2-3 tiếng để tâm sự với người đó. Em còn gặp và dẫn người đó vào quán cafe nơi mà 2 đứa đã từng có những giây phút rất vui bên nhau. Anh buồn và cảm thấy bị tổn thương lớn lắm em à.
Giờ đây em nhận ra nhiều việc, em nhận ra là anh luôn chân thành với em, em nhận ra là mẹ anh đã đồng ý, em nhận ra là mẹ anh đang rất quý em, em nhận ra là người đàn ông em mơ là có thể cho em một hạnh phúc hơn anh chỉ là mội kẻ đào hòa, thích đeo đuổi phụ nữ, thích dùng lời ngon tiếng ngọt với rất nhiều cô gái thì em gạt ngay hắn ra và quay về với anh, nói yêu anh nhiều lắm, nói ko bao giờ muốn mất anh nữa, nói là em đã sai lầm, nói là em sẽ chết nếu thiếu anh. Em à, điều lớn lao nhất mà anh đã mất đi đó là tình yêu và niềm tin của anh dành cho em. Cô bé Thỏ Trắng của anh ngày xưa không còn nữa em à, đi với em mấy ngày nay anh như đi với một người xa lạ, nhìn những món đồ dễ thương anh cũng chẳng muốn nghĩ đến việc mua cho em như trước nữa, cô bé anh yêu thương thật sự gần như đã không còn nữa em à. Thôi thì hãy để tình yêu thật sự của anh và em ngủ yên, hãy để nó mãi mãi xinh đẹp như nó đã từng, hay để nó là một ký ức đẹp trong mỗi chúng ta.
Rời xa em có lẽ anh rất buồn và rất nhớ, và cũng có thể một lúc nào đó anh sẽ hối tiếc nhưng chẳng thà như vậy em à, vì hiện tại chúng ta không thể đi chung một con đường khi mà chúng ta không cùng mục tiêu nữa. Chúng ta không thể là 2 người bạn đồng hành để đi trên suốt con đường hạnh phúc đến cuối cuộc đời nữa vì ở anh không còn niềm tin, không còn tình yêu nữa. Lời cuối anh chúc em hãy tìm được hạnh phúc thật sự của mình, tìm được nơi mà tình yêu của em thật sự trưởng thành và chững chạc hơn chứ ko yếu ớt như những ngày cuối ở bên anh. Em là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tìm một tình yêu mới thật sự không khó nhưng em hay luôn thận trọng, trong cuộc sống có nhiều khó khăn, trắc trở và cạm bẫy, mình không tỉnh táo, bản lĩnh và cứng rắng thì mình sẽ không vượt qua được và mình sẽ không tìm được niềm vui và hạnh phúc đích thực đâu em à. Bản lĩnh lên em nhé, cuộc sống là của em, em sẽ không bao giờ làm cha mẹ em và cả anh thất vọng em nhé. Anh luôn cầu chúc cho em hạnh phúc, khi em hạnh phúc đó sẽ là nhiêm vui lớn nhất của anh. Chào tạm biệt em nhé Thỏ Trắng của anh.
ChimCanhCut