Sayyed Munir Kamruddin, 52 tuổi, làm công việc đào mộ ở Mumbai, Ấn Độ suốt 25 năm qua. Thời gian gần đây, công việc của ông cũng như các đồng nghiệp trở nên vất vả hơn bao giờ hết khi kéo dài suốt 24 giờ. "Đây là công việc duy nhất của chúng tôi: Tiếp nhận các thi thể, di chuyển từ xe cứu thương đến huyệt và chôn cất", ông Kamruddin cho biết và kể rằng bản thân cũng chưa có kỳ nghỉ nào suốt một năm qua.

Hệ thống y tế, nơi chôn cất, hỏa táng của Ấn Độ đều đang trong tình trạng quá tải. Ảnh: Reuters.
Thời điểm hiện tại Ấn Độ có thời tiết nắng nóng đồng thời là tháng nhịn ăn Ramadan (không ăn, không uống, không hút thuốc... vào ban ngày) của người Hồi giáo, tuy nhiên, người đàn ông này thú nhận khó lòng tuân thủ được quy định: "Công việc của tôi rất vất vả. Tôi luôn thấy khát nước. Tôi cần đào lấp mộ, khiêng các thi thể. Với công việc như vậy tôi đâu thể nhịn ăn được".
Dù không tuân thủ được quy tắc của tháng lễ Ramadan nhưng Kamruddin khẳng định ông vẫn giữ đức tin mãnh liệt với đạo Hồi: "Niềm tin của chúng tôi đối với tôn giáo vô cùng mạnh mẽ. Chính quyền sẽ không trao cho chúng tôi điều gì, thậm chí chúng tôi cũng chẳng mong muốn thứ gì từ họ".
Khi đại dịch Covid-19 mới bắt đầu, ông Kamruddin cũng tuân thủ việc mặc trang phục bảo hộ trong quá trình làm việc nhưng 2 - 3 tháng gần đây ông đã từ bỏ: "Tôi không còn sợ Covid -19 nữa, tôi làm việc với tất cả sự can đảm chứ không có sự sợ hãi".

Thi thể một phụ nữ mang thai ở tháng thứ 8 được đem chôn cất. Ảnh: Reuters.
Ấn Độ đang hứng chịu làn sóng đại dịch thứ hai với hơn 300.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong tuần qua. Vùng dịch lớn thứ hai thế giới hiện ghi nhận hơn 18,7 triệu ca nhiễm và hơn 208.000 người chết. Hệ thống y tế và các lò hỏa táng của nơi đây đều đang quá tải. Tại thủ đô New Delhi, một trong những vùng dịch nghiêm trọng nhất Ấn Độ, các xe cứu thương đang phải đưa thi thể nạn nhân Covid-19 đến khu hỏa táng dựng tạm trong công viên và bãi đỗ xe.
Thảo Nhi (Theo Reuters)