![]() |
Thọ "Đại uý" và Nguyễn Văn Thành trước toà. |
Trong phần thẩm vấn các bị cáo, HĐXX đã tập trung xét hỏi về cuộc trốn chạy và quá trình chạy tội của Thọ "Đại úy”. Chạy trốn, nhưng Thọ luôn được 2 vợ và 1 người tình phục vụ ngày đêm. Nhiều lần Ban Chuyên án vây bắt, Thọ đều được giải cứu một cách bí ẩn.
Thọ "Đại úy” thừa nhận những gì cáo trạng quy kết bị cáo đều đúng. Trong hệ thống cờ bạc của Trương Văn Cam (Năm Cam, cậu của Thọ), Thọ được giao nhiệm vụ “chăm lo” sòng bạc. Tiền thu từ các sòng bạc Thọ đều nộp cho Năm Cam và được hưởng 2/3. Khi chủ tọa hỏi về vai trò của Thọ trong vụ giết Vũ Hoàng Dung (Dung Hà) và tạt a xít Lâm "Chín Ngón", Thọ khai: “Trong vụ giết Dung Hà, bị cáo không tham gia, còn vụ tạt a xít Lâm “Chín Ngón”, bị cáo là người mua axít”. Tuy nhiên, Thọ cho rằng lúc đi mua a xít bị cáo không hề biết là dùng để gây tội ác. Với tình tiết mới mà Thọ khai, chủ tọa cho biết ông sẽ đề nghị VKS xem xét tình tiết này.
Khi đại diện VKS đặt câu hỏi: “Tại sao bị cáo chỉ bị truy tố về một tội nhẹ là “gây rối trật tự công cộng” trong vụ án giết anh Phan Lê Sơn và anh Hồ Phước Hưng mà bị cáo lại bỏ trốn? Bị cáo nghĩ gì khi mình đi trốn chỉ vì một tội rất nhẹ?”. Thọ trả lời vì có tổ chức đánh bạc, bị cáo sợ quá, nên bỏ trốn. Đại diện VKS nhận định, lý do Thọ bỏ trốn không phải vì sợ ở tù về tội “cố ý gây thương tích”, hay “tổ chức đánh bạc” mà vì nguyên nhân khác và nguyên nhân đó là gì sẽ được làm rõ trong vụ án giết anh Phan Lê Sơn.
Kể lại quá trình trốn chạy của mình, Thọ khai, ngày 12/12/2001, khi hay tin Năm Cam bị bắt, bị cáo đến nhà Nguyễn Minh Quang trên đường Nguyễn Kim, quận Gò Vấp lẩn trốn. Sau đó, Thọ bỏ trốn ở hàng loạt tỉnh, thành như An Giang, Kiên Giang, Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM. Mỗi lần bị công an vây bắt, Thọ đều được đồng bọn giải cứu đưa đi nơi khác. Cho đến ngày 15/8/2004 khi đang trú ngụ tại chùa Diệu Giác, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, trong một lần ra ngoài nhận đồ tiếp tế từ người tình Võ Thị Tuyết Mai thì Thọ mới sa lưới pháp luật.
Trong quá trình lẩn trốn của mình, đi đến đâu Thọ cũng được chi viện tận răng. Từ sách báo để cập nhật thông tin, điện thoại di động để liên lạc đến thuốc men chữa bệnh cho Thọ đều được một “mạng lưới” tiếp ứng. Theo nhận định của đại diện VKS và chủ tọa phiên tòa thì phải có một quyền lực ngầm nào đó nên đi tới đâu, Thọ cũng có người chi viện. Và đi trốn mà đầy đủ tiện nghi cùng 2 người vợ, một người tình chăm sóc thì làm sao Thọ có thể ra đầu thú được.
Trả lời câu hỏi “Làm thế nào để chuyển hóa từ tội giết người thành gây rối trật tự công cộng trong vụ án giết hại anh Phan Lê Sơn?”, Thọ "Đại Úy" khai: “Sau khi vụ án Phan Lê Sơn xảy ra năm 2000, cậu bị cáo (Năm Cam) nói bị cáo phải sắp xếp với Nguyễn Mạnh Trung (nguyên phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM, đã bị xét xử trong vụ Năm Cam) để khỏi bị khởi tố tội giết người. Đồng thời, tới nhà bị cáo Nguyễn Văn Thành (nguyên Viện trưởng VKS quận 4) để lo với cấp trên là VKS TP, nếu không khi bên công an chuyển hồ sơ sang thì VKS sẽ không chấp nhận tội gây rối. Lúc đó cậu bị cáo nói ông Thành có quen biết với những người ở VKS TP nên lo được”. Thọ khai tiếp: “Đến tháng 10/2001 anh Thành gọi bị cáo đến nhà và nói có gửi gì để Thành đưa cho người ta. Lúc đầu bị cáo đưa 2.000 USD nhưng Thành đòi thêm nên bị cáo đưa thêm 2.000 USD nữa”.
Theo Thọ, từ năm 1990 đến 1991, Năm Cam đã có mối quan hệ với Nguyễn Văn Thành và Thọ đã 3 lần chu cấp cho Thành vé máy bay ra Hà Nội, đồng thời được Năm Cam cử tới nhà Thành nhiều lần để đưa quà. Chủ tọa nhận định: “Đây là hình thức đầu, đặt mối quan hệ thâm tình với những cán bộ có chức quyền từ 10 năm trước để 10 năm sau mới nhờ. Đó là thủ đoạn của Năm Cam”.
(Theo Người Lao Động)