![]() |
Cảnh sát hiện tiến hành điều tra làm rõ danh tính bố của đứa bé. Ảnh: Nydailynews |
Cassidy Goodson, đến từ Lakeland, bang Florida, đã bị buộc tội giết người cấp độ 1 sau khi ra tay với chính đứa con mà cô nàng dứt ruột sinh ra. "Đứa bé vẫn chưa được cắt rốn khi bị cô ta siết cổ. Chuyện này thật khủng khiếp", cảnh sát Grady Judd, quận Polk, nói trong một buổi họp báo.
New York Daily News đưa tin Cassidy sinh hạ một bé trai nặng 4,3 kg trong phòng tắm của gia đình hôm 19/9 và dùng một chiếc kéo để "lôi đứa trẻ ra khỏi cơ thể mình", các nhà điều tra cho biết. Để tránh không gây ra tiếng động gì, cô gái đã xả nước lớn và nhét chiếc khăn vào hàm răng mình và cứ thế sinh con.
Sinh xong, Cassidy đã bóp cổ con mình khoảng "một phút" cho tới khi đứa bé không còn thở nữa. Sau đó, cô ta dùng chiếc khăn bọc con lại, cho vào một chiếc hộp rồi đem giấu trong buồng tắm ở phòng riêng.
Mấy hôm sau, bà Teresa Goodson, mẹ của Cassidy, ngửi thấy có mùi lạ khi đang dọn phòng con gái và tìm thấy thi thể đứa bé. Bà bèn gọi cho hai người chị em của mình rồi báo cho cảnh sát về vụ việc kinh hoàng này.
Cảnh sát Grady Judd cho biết một số người trong gia đình tỏ ra nghi ngờ Cassidy đang mang thai, bà Teresa vẫn một mực không tin.
Ban đầu, bà mẹ tuổi teen này khai rằng cô ta bị sẩy thai, tuy nhiên khám nghiệm tử thi cho thấy đứa bé được sinh ra đủ tháng và tử vong vì bị ngạt thở. Các thám tử gia hiện tiến hành điều tra danh tính của cha đứa bé.
Cassidy bị bắt vào ngày 28/9 và bị chuyển tới trung tâm giam giữ tội phạm vị thành niên ở Polk County.
Hướng Dương