Hơn 19h tối qua 26/8, nhiều người dân phát hiện một cô gái trẻ đi xe máy biển kiểm soát Thái Nguyên đến đầu Cầu Giấy (Hà Nội) rồi để xe trên đường, tay cầm dao, mặc áo mưa, ngồi giữa ống nước bắc ngang sông Tô Lịch với vẻ mặt thất thần, đòi nhảy xuống dòng nước đen ngòm tự tử.
Thấy cô gái có biểu hiện lạ, nhiều người dân đã dừng phương tiện khuyên can không nên hành động dại dột. Đội CSGT số 3 (Công an TP Hà Nội), lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng điều một phương tiện chuyên dụng có mặt tại hiện trường ngay sau đó để, giải cứu, khuyên ngăn cô gái.
Tuy nhiên, sau khoảng 20 phút khuyên can nhưng cô gái vẫn không chịu vào bờ, lực lượng chức năng đã sử dụng thang để tiếp cận ống nước đưa cô gái vào bờ an toàn, mặc cho cô gái vùng vẫy kêu la.
Tại trụ sở công an phường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội), cô gái vẫn tỏ ra hoảng loạn, đau khổ và liên tục đòi đi tự tử. Theo tìm hiểu, cô gái vừa chia tay với người yêu, nên buồn chán ra sông Tô Lịch để quyên sinh.
Phương Sơn