
Jhoselin Monica Calani trong di ảnh tại nhà. Ảnh: Sun.
Jhoselin Monica Calani, 17 tuổi, qua đời trong bệnh viện hai tuần sau vụ tấn công ở Oruro, phía tây Bolivia. Theo công tố viên Orlando Zapata, nạn nhân bị cưỡng hiếp tập thể sau khi uống rượu cùng nhóm bạn tại một ngôi nhà trong thành phố hồi tháng trước.
Các báo cáo ghi rõ cô gái tuổi teen bất tỉnh sau hai ly rượu và khi tỉnh dậy, "Jhoselin không nhớ chuyện gì đã xảy ra", chỉ thấy "rất lạnh, đau nhiều ở vùng hông và khó đứng lên".
Theo truyền thông địa phương, nạn nhân sau đó cố xoay xở để ra khỏi căn nhà trên và được những người đi bộ giúp đỡ, đưa tới bệnh viện. Jhoselin trải qua ca phẫu thuật nhưng cuối cùng qua đời vì những tổn thương quá nặng.

Gia đình và bạn bè đều đau xót trước cái chết của Jhoselin. Ảnh: Sun.
Công tố viên Zapata khẳng định 4 nghi phạm - đều 16, 17 tuổi - "đã lợi dụng tình bạn" để giở trò đồi bại với Jhoselin. Cả 4 tên đều đã bị bắt và hiện bị tạm giam trong lúc nhà chức trách điều tra họ vì tội cưỡng hiếp.
"Chúng tôi đang phải chịu đựng thay vì chúc mừng con bé tốt nghiệp cấp ba. Tôi muốn nói rằng những cậu thanh niên kia không thể được thả ra, công lý cần phải được thực thi. Chúng phải trả giá cho những gì đã làm", mẹ của nạn nhân nói.
Zapata cho hay các nhà điều tra đang chờ kết quả pháp y để tìm hiểu xem nghi phạm có sử dụng ma túy vào đêm xảy ra vụ cưỡng hiếp tập thể hay không.
Nếu bị kết luận có tội, cả 4 tên có thể phải đối mặt 30 năm tù giam.
Hướng Dương (Theo Sun)