Ngày 31/3, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Thu Thảo (29 tuổi, ngụ Tây Ninh) về tội "khủng bố". Trong khán phòng vắng hoe, những giọt nước mắt muộn màng trên gương mặt bị cáo vẫn lặng lẽ rơi. Nhiều lần trong phiên xử, bị cáo đã bật khóc về những lỗi lầm mình đã gây ra.
Phút ân hận của Thảo tại tòa. Ảnh: Tá Lâm. |
Thảo khai, vào khoảng 22h30 ngày 21/5/2010, bị cáo dùng số điện thoại di động 0122... nhắn tin đến đường dây nóng của Bệnh viện nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TP HCM) với nội dung đe dọa, khủng bố. Thảo yêu cầu phía bệnh viện phải đưa 100 triệu đồng với lời lẽ: "Nếu không đưa tiền sẽ cho bệnh viện bốc khói. Đồng thời, mỗi ngày sẽ có vài chục người phải nhập viện vì ngộ độc".
Trong vòng 4 ngày, Thảo đã nhắn tổng cộng 10 tin với nội dung đe dọa khủng bố như trên đến đường dây nóng của Bệnh viện nhân dân Gia Định, khiến cho nhân viên y, bác sĩ ở đây hoang mang, lo sợ.
Ngay sau đó, công an điều tra vào cuộc. Qua một thời gian truy tìm người sử dụng số điện thoại 0122... công an quận Bình Thạnh đã xác định được đối tượng gửi tin nhắn khủng bố là Nguyễn Thị Thu Thảo. Khi thấy công an đến nhà, Thảo liền bỏ chạy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa. Tổ điều tra phải phá cửa, phát hiện Thảo đang cầm simcard với số điện thoại di động đã dùng để nhắn 10 tin khủng bố trên. Tuy nhiên, Thảo đã nhanh tay xóa hết các tin nhắn có trong điện thoại. Ngày 3/6/2010, Thảo bị bắt.
Tại tòa hôm nay, Thảo thừa nhận, số điện thoại đã nhắn tin với lời lẽ đe dọa đến Bệnh viện nhân dân Gia Định là do một mình bị cáo sử dụng. Những tin nhắn có nội dung khủng bố như trên là do Thảo nhắn, trong đó có 2 tin tống tiền, đòi bệnh viên đưa 100 triệu đồng.
Thảo cho rằng, bị cáo không có ý định khủng bố. Gia đình nghèo nên Thảo rời quê lên TP HCM làm nghề thợ may. Một lần đến Bệnh viện nhân dân Gia Định chữa bệnh, Thảo đã nhìn thấy số điện thoại đường dây nóng. Lúc đó, bị cáo chỉ nghĩ sẽ ghi lại số điện thoại để phòng khi ốm đau. Trong quá trình làm việc, Thảo thường căng thẳng và không có bạn bè để chia sẻ. Do buồn chán và trầm cảm vì hoàn cảnh nghèo, Thảo đã nhắn tin khủng bố. "Bị cáo chỉ đùa để xả stress lúc căng thẳng", Thảo khai.
Tuy nhiên, những lời khai của Thảo đã bị HĐXX bác bỏ. "Hoàn cảnh bị cáo có khó khăn nhưng chưa phải ghê gớm lắm để nhắn tin như vậy. Những tin nhắn này là tin nhắn của người có tư tưởng hận thù. Bị cáo không nhận thức được khi nhận được những tin nhắn này, những nhân viên ở Bệnh viện nhân dân Gia Định đã sợ hãi, hoang mang đến thế nào", vị Chủ tọa nói.
HĐXX cho rằng, hành động của Thảo không phải là trò đùa như bị cáo đã khai. Ngoài 10 tin nhắn khủng bố, bị cáo còn gọi hơn 20 cuộc điện thoại quấy rối, nhắn tin liên tục khiến nhân viên ở đây lo sợ mất ăn mất ngủ.
Thảo khai trước hội đồng xét xử. Ảnh: Tá Lâm. |
Có mặt tại phiên tòa xử con gái, mẹ bị cáo ngồi khuất một góc sâu trong khán phòng tránh ánh mắt nhìn của mọi người. Người đàn bà 48 tuổi này cho biết, Thảo là con gái đầu lòng trong gia đình có 5 người con, trong đó có 2 người con trai đang làm nghĩa vụ quân sự. Học xong lớp 12, Thảo ước mơ được ngồi trên ghế giảng đường đại học, nhưng 3 năm liên tiếp Thảo ti không đậu vào trường Đại học Kinh tế TP HCM. Bỏ ngang giữa chừng, Thảo lên Sài Gòn kiếm sống.
"Trong thời gian qua, không thấy con gái gọi điện về nói gì đến việc này. Gia đình cũng không hề hay biết. Thảo hoàn toàn không có biểu hiện tâm lý khác thường nào. Con dại cái mang, chỉ mong sau lần vấp ngã này, Thảo sẽ thay đổi sống tốt hơn", mẹ bị cáo tâm sự.
Xét thấy, bị cáo do suy nghĩ nông cạn đã hành động một cách mù quáng gây hoang mang cho nhiều người... Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Thảo 4 năm 6 tháng tù về tội "khủng bố".
Những giọt nước mắt muộn màng vẫn rơi trên khuôn mặt Thảo, bị cáo lẳng lặng trở về trại giam.
Tá Lâm