![]() |
Băng ca đưa đến để lấy xác bà Phụng. Ảnh: An Nhơn. |
9h, bà Nguyễn Thị Kim Phụng (44 tuổi, ngụ Bình Thuận), bệnh nhân nằm ở phòng lầu 2 khu B Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cầm ghế nhựa đi vào thang máy. Các bác sĩ hỏi thì bà này bảo "đi ra ngoài ngồi hóng mát". Tuy nhiên, bệnh nhân này sau đó đi thang máy lên lầu 3, đứng lên ghế nhựa, trèo qua lan can và buông mình xuống đất, chết tại chỗ.
"Tôi đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng 'bịch' rất lớn, chạy ra ngoài thì thấy bà ấy nằm bất động bên vũng máu, đầu dập nát", một bệnh nhân ở chung phòng với bà Phụng kể.
Theo người này, bà Phụng nằm viện khoảng 10 ngày nay. Hàng ngày bà được người con trai và con gái thường xuyên đến chăm sóc. "Bà tâm sự chồng chết, con trai đi làm, con gái còn đang đi học, hoàn cảnh khó khăn. Sáng nay, mọi người vẫn thấy bà ấy bình thường", bà Phụng cho hay.
Hay tin, hai người con của bà Phụng nhanh chóng có mặt hiện trường. Trong đó người con gái khóc thảm thiết bên xác mẹ.
Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, sau đó thi thể người phụ nữ này được chuyển đến nhà xác.
An Nhơn