
Siting sinh ra ở vùng nông thôn Trung Quốc, cho biết chưa bao giờ gặp may trong chuyện tình cảm. Quá buồn chán khi chẳng bao giờ được đàn ông ngó ngàng, Siting tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để đại tu nhan sắc.

Năm 2011, cô tiến hành nâng ngực để nâng cấp cặp núi đôi "phẳng lì" của mình. Tuy nhiên 3 năm sau, dù đã có một sự nghiệp khá thành công và công việc làm người mẫu bán thời gian, Siting vẫn chỉ có một mình. Trong ảnh là hai miếng silicone được độn vào ngực của Siting. Miếng bên trái được độn cách đây ba năm, miếng bên phải vừa được sử dụng trong lần phẫu thuật thứ hai này.

Siting mặc quần áo bệnh nhân và nằm lên bàn mổ trước giờ phẫu thuật. Cô gái này tin rằng điều đầu tiên thu hút sự chú ý của đàn ông khi nhìn một người phụ nữ là bộ ngực của họ. Vì thế, Siting cho rằng cách tốt nhất để thu hút phái mạnh là có được vòng một càng lớn càng tốt.

Với suy nghĩ đó, hôm 11/11, cũng là Ngày Độc thân ở Trung Quốc, Siting đến Thượng Hải để phẫu thuật tăng kích cỡ vòng một lần thứ hai. Toàn bộ quá trình nâng cấp núi đôi của Siting được một nhiếp ảnh gia ghi lại. Trong ảnh, bác sĩ phẫu thuật khoanh vùng trên ngực của Siting.

Siting được gây mê trước khi dao kéo.

Bức ảnh được chụp khi ca phẫu thuật đang diễn ra. Theo Shanghaiist, Siting không phải là trường hợp duy nhất tiến hành thẩm mỹ để có được ngoại hình như mong muốn. Ngày càng có nhiều cô gái ở Trung Quốc tìm đến phương pháp làm đẹp này với mong muốn sẽ có công việc tốt hơn và tìm được người chồng ưng ý.

Siting điền thông tin cá nhân của mình. “Sự thay đổi mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa và chính trị ở Trung Quốc khiến nhiều phụ nữ nước này trở nên lo lắng. Họ tin rằng vẻ đẹp hình thể là một tài sản đáng giá", Wen Hua, nhà nhân loại học đồng thời là tác giả cuốn "Mua sắc đẹp: Phẫu thuật thẩm mỹ ở Trung Quốc", nói với The Daily Beast.

Siting ngồi bên cửa sổ với vòng một đã được chỉnh sửa và tăng kích cỡ lên nhiều lần.
Hướng Dương
Ảnh: Shanghaiist