Chiều qua 8/5, một cô gái suốt từ trưa đến chiều qua lại lảng vảng nhiều lần trước tiệm vàng nói trên rồi bước vào tiệm để... xem vàng. Bảo vệ sinh nghi liền đế hỏi. Cô gái trẻ lúng túng, tự xưng là cảnh sát đặc nhiệm đang đi làm nhiệm vụ. Bảo vệ tiệm vàng thấy quá khả nghi bèn gọi điện báo công an. Bỗng, cô gái bất ngờ rút ra một khẩu súng chĩa về phía bảo vệ tiệm vàng đồng thời quay lưng bỏ chạy.
Tuy nhiên, "nữ cảnh sát đặc nhiệm" đã bị bảo vệ và công an phường tóm gọn. Cảnh sát thu giữ tang vật là một khẩu súng nhựa và một con dao Thái Lan giấu trong người.
Tại công an, cô gái khai tên là Lê Đắc Quỳnh Như, 17 tuổi, ngụ đường Trần Quang Diệu, phường 4, quận 3. Vì theo chúng bạn đua đòi lang thang ăn chơi thâu đêm suốt sáng đến lúc hết tiền thì nảy sinh ý định mua súng nhựa và dao để đi cướp tiệm vàng.
Xuân Hoàng