Ngày 28/2, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, vừa cứu sống một bệnh nhân nữ sinh năm 1994 ở tỉnh Bắc Ninh đến viện cấp cứu trong tình trạng sốc, mất máu nặng do trên người có nhiều vết thương bị súng bắn. Hiện sức khỏe nữ bệnh nhân đang có dấu hiệu hồi phục song những lúc tỉnh táo thì tinh thần cô gái rất hoảng loạn, sợ hãi và khóc lóc liên tục.
Nạn nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện. |
Theo người nhà nạn nhân, tối ngày 27/2, trong lúc đang cùng bố đẻ ở nhà tại Bắc Ninh thì có một thanh niên cầm súng xông vào. Người bố phát hiện chạy ra được nhưng cô con gái vừa bước trong phòng tắm ra thì phát hiện đối tượng với họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình.
Trong khi cô gái còn đang hết hồn thì viên đạn đầu tiên bắn trượt qua vai, viên thứ hai trúng cẳng tay và viên thứ ba găm thẳng vào ngực khiến cô gái gục ngay còn hung thủ bỏ chạy.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đưa nạn nhân tới Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật cấp dẫn lưu ngực do nạn nhân bị tràn máu khí màng phổi, đồng thời xử lý vết thương phần mềm và gắp được một viên đạn ở cẳng tay. Viên đạn thứ 3 vẫn đang nằm sâu trong lồng ngực nạn nhân và có thể được phẫu thuật lấy ra trong thời gian tới.
Hung thủ bắn nạn nhân chính là người yêu cũ của thiếu nữ này. Nguyên nhân vụ truy sát đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Trước đó, cô gái này đã tuyên bố "cắt đứt" quan hệ yêu đương với hung thủ và cũng đã có người yêu mới.
(Theo Người Lao Động)