Chiếc khăn vừa để quàng cổ vừa trùm đầu như thế này chính là hung khí giết người của ba kẻ sát nhân. Ảnh minh họa: Weddingtraveller |
Vụ việc xảy ra hôm 24/8 cách thành phố Srinagar, Ấn Độ, khoảng 40 km. Cảnh sát cho biết tên Mushtaq Ahmad Dar, anh trai của Zubaida, đã thú nhận giết chết em gái cùng với sự trợ giúp của hai người chị gái trong gia đình. Theo lời tên này, cách cư xử kém của cô em gái 20 tuổi đã khiến mọi thành viên trong nhà "bị làng xóm dè bỉu".
"Trong quá trình điều tra, tên tội phạm đã nói rằng hắn giết em gái là để giữ danh dự gia đình. Hắn cũng không hề tỏ thái độ ăn năn sau hành động của mình", Uttam Chand, cảnh sát chịu trách nhiệm xử lý vụ án, cho hay. "Tên Dar và hai cô chị gái đã lập kế hoạch giết Zubaida tại một cách đồng ở xa nhà. Sau khi đưa nạn nhân tới đó, chúng dùng chính chiếc khăn quàng của nạn nhân để siết cổ. Thi thể của cô gái bị chúng giấu trong bụi cây".
Báo cáo xét nghiệm tử thi cho thấy Zubaida đã bị đánh đập suốt nhiều giờ liền trước khi bị siết cổ tới chết. Thi thể cô gái được những người chăn cừu phát hiện.
Cảnh sát cũng nghi ngờ nguyên nhân của hành động dã man trên có thể liên quan tới tiền bạc do năm Zubaida một tuổi, gia đình này có nhận được khoản tiền 10 vạn Rupee từ một người hảo tâm và số tiền này được xác nhận là gửi vào tài khoản của Zubaida.
"Đó thực sự là vụ giết người vì danh dự hay vì tiền, chúng tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ trong vài ngày tới", Hindustantimes dẫn lời cảnh sát Uttam Chand cho biết.
Hướng Dương