Cô gái 15 tuổi khai với cảnh sát đã đi cùng bạn và một người khác tới thành phố Jhalawar ở miền trung Ấn Độ hôm 25/2 để tìm mua ba lô đi học. Cuối cùng, cô bị đưa tới một công viên, nơi có thêm hai hoặc ba người nữa tham gia. Tại đây, nạn nhân bị chuốc thuốc mê và cưỡng hiếp.
Sau khi một vài thông tin chi tiết vụ việc được phơi bày, cảnh sát xác nhận cô gái đã kể rằng có tổng cộng 20 người đàn ông, trong đó có 4 người tuổi vị thành niên, đã tấn công tình dục cô trong 8 ngày. Đến nay, 18 người, bao gồm cả 4 thiếu niên trên, đã bị bắt giữ.
Ngoài ra, có hai quan chức cấp cao cảnh sát bị đình chỉ vì lơ là nhiệm vụ trong khi làm sáng tỏ vụ việc. Sharad Choudhary, giám đốc cảnh sát, khẳng định hai người này "không bắt tay vào điều tra dù sự việc đã xảy ra 10 ngày".
Kaniz Fatima, chủ tịch Ủy ban Phúc lợi trẻ em đã cùng với một thành viên khác hôm 16/3 đã tới tận nhà nạn nhân để thăm hỏi và lấy lời khai từ cô bé cũng như mẹ em.
Nhiều vụ cưỡng hiếp tập thể tại Ấn Độ đã gây xôn xao khắp thế giới. Chỉ trong tháng 2, một bé gái 12 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể, giết hại và bị thiêu trước khi bố mẹ em bị bắt làm con tim 12 ngày ở bang Bihar.
Trước đó vào tháng 12/2020, một phụ nữ bị 5 người đàn ông tấn công tình dục khẳng định cô tiếp tục bị cưỡng hiếp khi đến đồn cảnh sát khai báo.
Hướng Dương (Theo Daily Star)