
Ivan, hiện 11 tuổi, cầm hoa đến đón bạn gái hơn 3 tuổi tại bệnh viện sau khi cô bé sinh con. Ảnh: Instagram.
Darya Sudnishnikova, 14 tuổi, trở nên nổi tiếng sau khi khẳng định mang thai lúc mới 13 tuổi và bố của đứa trẻ là Ivan, lúc đó mới 10 tuổi. Hôm 26/8, Ivan xuất hiện bên bạn gái khi bà mẹ tuổi teen rời bệnh viện ở Krasnoyarsk cùng con gái Emelia. Cô bé chào đời hôm 16/8, nặng hơn 3,6 kg, dài 53 cm.
Cả hai đứa trẻ cười tươi trước cửa bệnh viện, bên cạnh là hai người mẹ.
Darya cho hay theo truyền thống của Nga, cô sẽ không để lộ gương mặt của đứa trẻ cho tới khi em bé được 40 ngày tuổi.
Trong những bài đăng mới đây trên tài khoản mạng xã hội, Darya chia sẻ với gần 400.000 người theo dõi về những cơn co thắt đầy đau đớn khi chuyển dạ.
"Khi Emelia cuối cùng chào đời, đầu óc tôi lúc đó đã choáng váng. Họ đặt đứa bé lên bụng tôi. Rồi tôi lịm đi. Tôi không thể tưởng tượng được việc sinh con lại như thế", Darya nói. "Tôi đã nghĩ sẽ còn đau đớn hơn nhiều lần, nhưng thực ra chỉ những cơn co thắt mới gây đau. Nhưng để có được cảm giác hạnh phúc khi đón con chào đời thì những đau đớn đó cũng hoàn toàn xứng đáng".

Darya bên bạn trai và hai người mẹ khi rời bệnh viện hôm 26/8. Ảnh: Instagram.
Trước đó, thiếu nữ 14 tuổi đã miêu tả chi tiết những khó khăn, đau khổ mà cô phải chịu đựng trong hành trình mang thai.
Darya gây chú ý khắp nước Nga hồi đầu năm khi khẳng định Ivan là bố của đứa trẻ sau lần cả hai ngủ cùng nhau. Tuy nhiên, các chuyên gia sau đó khẳng định việc cô mang thai với cậu bé 10 tuổi là hoàn toàn không thể. Darya cuối cùng thú nhận cô đã bị một cậu bé 16 tuổi cưỡng hiếp ở thị trấn Zheleznogorsk, nơi cô sinh sống cùng gia đình. Darya tuyên bố Ivan là bố của đứa trẻ vì quá xấu hổ, không dám thừa nhận bị cưỡng hiếp.
Cảnh sát hiện điều tra vụ việc và đã lấy mẫu ADN từ bé gái sơ sinh để làm xét nghiệm. Ivan không được phép có mặt bên cạnh bạn gái hơn tuổi khi cô bé vượt cạn vì còn quá nhỏ.
"Anh ấy không sống cùng tôi, anh ấy chỉ thỉnh thoảng ở lại qua đêm. Đến khi được 16 tuổi, anh ấy sẽ nhận trách nhiệm làm cha, nhưng tất nhiên việc này còn phụ thuộc vào việc mối quan hệ của chúng tôi đi tới đâu", Darya viết trước khi lâm bồn.
Bà mẹ tuổi teen cũng chia sẻ thấy hạnh phúc vì thân hình đã thon gọn trở lại và có thể nằm ngửa mà không phải mang chiếc bụng lớn như lúc mang thai.
Darya dự định nghỉ học để chăm sóc cho con gái nhỏ và mẹ cô bé, Elena Sudnishnikova, 35 tuổi, sẽ là người giám hộ.
Darya gần đây tiết lộ đã bị yêu cầu gỡ bỏ một bài viết về việc mình bị tấn công tình dục.
"Tôi đã viết bài về người bố thực sự của con tôi, nhưng tôi đã phải xóa nó vì sự việc này đang được cảnh sát điều tra", Darya nói. "Tôi bị cấm tiết lộ thông tin về cuộc điều tra này".
Galina Fyodorova, 28 tuổi, mẹ của Ivan, khẳng định Darya ban đầu tuyên bố con trai cô khiến cô bé có thai sau khi cả hai khóa cửa trong phòng ngủ.
"Tôi nghĩ có thể con trai tôi là bố của đứa bé. Tôi cũng hiểu rằng bản thân thằng bé có khi chưa nhận thức được hết chuyện gì đang diễn ra", Galina nói.
Hướng Dương (Theo Sun)