Đêm qua tại một ngôi nhà 3 tầng khóa kín cửa ngoài trong con hẻm nhỏ ở đường Phạm Cự Lượng, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM phát hiện một cô gái nằm chết bên vũng máu với nhiều vết dao đâm. Một thanh niên trẻ trung, hoảng loạn, dáng vẻ công tử cầm con dao nhọn đứng ngay bên cạnh. Cảnh sát ập đến và ngay lập tức tạm giữ nghi can.
Nạn nhân được xác định là chị Cao Thị Phượng, 24 tuổi, quê Kiên Giang, còn thanh niên bị tạm giữ là Vũ An Bình, cùng quê với nạn nhân.
Bình có biểu hiện hoang tưởng, tại hiện trường, mọi người chứng kiến thanh niên này bình thản đi xuống rửa tay và gọi điện về cho mẹ ở quê nói hãy báo công an đến bắt mình vì đã giết người, "đấng tâm linh bảo làm thế".
Theo những người sống gần nhà 3 tầng nơi Bình ở thì căn nhà trên do cha mẹ cậu sinh viên này thuê cho con trai ở, Bình là sinh viên một trường đại học tại TP HCM.
Những người hàng xóm cũng cho hay, thường ngày cậu sinh viên vốn hiền lành, ít chuyện, không gây gổ với ai. Mọi người cũng ít chú ý đến cậu trai này. Còn nạn nhân là người giúp việc cho Bình hơn hai năm nay.
Thỉnh thoảng, cậu chủ nhà có đưa bạn bè về ngủ ở qua đêm, còn cô gái giúp việc cũng có bạn trai. Khoảng 22h, nhiều người còn thấy cô gái được người yêu đưa về tận cửa.
Tuy nhiên, nhiều người nói thanh niên chủ nhà giết cô gái trẻ là do ghen tuông. Cảnh sát đã có mặt ngay sau đó để điều tra vụ việc.
Xuân Hoàng