Tiệc buffet với các món ăn dân tộc tại quán Sen |
Vào tối thứ Bảy, nhà hàng phục phụ buffet các món ăn Việt Nam. Có cả dàn nhạc dân tộc đang hòa tấu một bản nhạc rộn rã theo yêu cầu của thực khác.
Theo thông tin từ Cẩm Nang Mua Sắm với giá 9-10USD/người là bạn có ăn buffet tại đây với những món ăn rất “lạ”, rất truyền thống, cho nên những đoàn khách Pháp, Nhật, Trung Quốc tìm đến quán rất đông.
Trước tiên là nộm hoa chuối, rau muống nướng, chả cá, rồi đến thịt bò kho ngũ vị, nem Sen... Kỳ lạ nhất là món rau muống nướng, sợi rau xanh mướt như vừa vớt từ thay nước giếng ra, mà giòn, mà ngọt, và thơm một cách thanh cảnh, mát mẻ.
Bên cạnh dãy món ăn tự chọn là mấy gian hàng của các cô gái áo tứ thân mớ ba mớ bảy, chế biến tại chỗ nào bún mọc nấm hương, bánh đa cua, bún ốc, nem cuốn... và còn cá cả mực tươi nướng, tôm biển nướng thơm phưng phức. Món tráng miệng có chè kho, chè cốm, chè ngô non, bánh trôi bánh chay, hay hoa quả tươi.
Quán có khu bàn ngoài trời, khu bàn dưới mái hiên trông tựa như một chái nhà ngang đồng bằng Bắc Bộ, có cả những phòng tiệc riêng trong nhà, để cho cùng một lúc 700 thực khách có thể ngồi thoải mái.
Ngoài sân, ngoài vườn trồng rất nhiều cau, đây đó xuất hiện loáng thoáng những lu nước lấm tấm hoa hồng, hoa nhài. Những cây đèn giấy hình búp sen trắng tỏa ánh sáng êm dịu, nhưng cũng đủ để những đứa trẻ thỏa thích vui đùa bên mảnh sân riêng dành cho chúng.
Dòng suối nhân tạo thả hoa súng tím lượn dịu dàng quanh những khu bàn ăn dường như đồng vọng một lần nữa tiếng đàn sáo réo rắt của người nghệ sỹ.