Đã nhiều năm sống tại Sài Gòn nhưng Mỹ Tâm luôn giữ thói quen về Đà Nẵng ăn Tết cùng ba mẹ và gia đình. Lần nào về ăn tết, cô cũng mang một tâm trạng háo hức, nôn nao không tả được. Mặc dù về nhà là mẹ sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho gia đình nhưng món mà Tâm "kết" nhất là bánh tét chiên và có thể ăn mỗi ngày.
![]() |
Với gia đình, Mỹ Tâm vẫn luôn là cô út bé bỏng. |
Điều làm Tâm thấy thích thú nhất đó chính là những khoảng thời gian ngắn ngủi được quây quần bên gia đình, người thân và gặp gỡ những người bạn cũ của mình. Thời gian chính của cô mỗi dịp về nghỉ Tết ở quê nhà là như vậy, dành hết cho gia đình và người thân.
Ngoài lời chúc mừng năm mới dành cho nhau nhân dịp năm mới thì "lì xì đi" chính là câu nói mà Tâm thường nói nhất trong những ngày Tết. Có lẽ vì là con út trong gia đình nên những dịp lễ Tết sum họp thế này, ba mẹ và các anh chị vẫn luôn dành cho cô những ưu ái đặc biệt. Riêng Tâm thì luôn nghĩ khi mình đã lì xì cho ai và ngược lại ai lì xì cho cô thì đó là mang những điều may mắn đến cho nhau.
Bạn tin không? Cho đến giờ phút này, Tâm vẫn rất thích ăn mì gói và nếu phải vào bếp trong ngày tết hoặc cả ngày thường thì món ăn mà cô vẫn thường nấu nhiều nhất cho mình chính là: mì gói.
Việc làm mà Tâm thấy ghét nhất là phải đi ngủ vì mỗi lần ngủ dậy là sẽ thấy trôi qua một ngày nghỉ ngơi. Tâm thì thích không phải ngủ để ngày cứ dài ra, để cô được ở nhà chơi thêm nhiều thời gian hơn nữa mới đã.
(Theo Thế Giới Tiêu Dùng)