- Đến giờ này thì đã có thể nói gì về dự án phim của Trí Nguyễn rồi?
- Bộ phim có tựa tiếng Anh là The Gangster do chính tôi viết kịch bản. Bối cảnh phim diễn ra vào năm 2013, với đầy đủ các yếu tố hành động, tình cảm, lãng mạn, hài và một chút giả tưởng. Hiện tại thì tôi chỉ dám chắc mình sẽ đảm nhiệm vai nam chính trong phim này, còn vai nữ chính và hai vai phản diện quan trọng của phim sẽ do đạo diễn của phim quyết định.
- Vậy cuối cùng đạo diễn phim là ai?
- Trong lúc này tôi vẫn đang đưa ra lời mời với các đạo diễn mà tôi muốn cộng tác, và đang chờ hồi âm của họ trong thời gian sớm nhất. Dự kiến của tôi là phim sẽ phải hoàn thành trước tháng 8/2008, còn nếu không kịp thì sẽ phải dời lại một chút thời gian. Nhưng tôi quyết định là phải làm cho được dự án phim này. Vì kinh phí phim (nặng về hành động) khoảng 10 tỉ đồng VN nên tôi phải kêu gọi đầu tư khá nhiều... Song tôi tin là bộ phim sẽ đủ hấp dẫn để những nhà đầu tư tin tưởng.
Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân. |
- Nhưng xem ra khoảng thời gian từ đây đến đó khá gấp rút?
- Nếu mọi việc có thể gút sớm thì bộ phim vẫn làm kịp, còn không thì đành trễ hẹn một chút vậy. Nếu không kịp The Gangster thì tôi vẫn có 4 lời mời đóng phim khác để lấp vào khoảng thời gian trống này, một lời mời đóng phim truyền hình bên Thái Lan và 3 lời mời đóng phim điện ảnh VN.
- Quay lại với "The Gangster", anh có muốn Ngô Thanh Vân đóng cặp với mình không khi cả hai đã từng là “cặp đôi hoàn hảo” trong "Dòng máu anh hùng"?
- Đúng là nhân vật nữ chính trong The Gangster có một vài hình ảnh và cá tính được tôi “mượn” từ Vân. Nhưng quyền chọn diễn viên thuộc về đạo diễn nên tôi không thể nói trước được điều gì...
- Gần đây khán giả đang rất muốn biết thực hư mối quan hệ của Trí Nguyễn - Ngô Thanh Vân như thế nào, nhất là sau khi anh tặng hoa cho Vân vào ngày 8/3 vừa rồi?
- Ngày 8/3 mà tặng hoa cho phụ nữ thì bình thường thôi mà, và mình thích ai thì mình tặng hoa cho người đó thôi.
Hai người đóng cặp trong phim "Dòng máu anh hùng" rất ăn ý. |
- Vậy thật ra trong ngày hôm ấy anh đã tặng hoa cho bao nhiêu người phụ nữ?
- Ngày 7/3 thì tôi mới từ Mỹ bay về VN, và lúc đó thì có khá nhiều công việc bận rộn nên tôi chỉ còn đủ thời gian để mua hoa tặng cho Vân.
- Thế còn bây giờ...?
- Thì thỉnh thoảng tôi và Vân vẫn đi xem phim và uống cà phê với nhau thôi.
- Và không có gì hơn thế nữa?
- Tạm thời thì tôi không thể nói gì được hơn nữa...
(Theo Mực Tím)