Trong thông cáo đưa ra hôm 1/2, chính quyền thị trấn Huajiahe, huyện Hongan, tỉnh Hồ Bắc, cho biết thị trưởng và bí thư của thị trấn đã không làm đúng nhiệm vụ, không cố gắng hết sức để chăm sóc cho cậu bé Yan Cheng. Do đó, những người này bị cách chức.
Yan Cheng, 16 tuổi, bị bại não và cần được chăm sóc, để ý thường xuyên. Yan Xiaowen, bố của em, làm việc ở Vũ Hán, cùng cậu con út bị tự kỷ về nhà ở thị trấn Huajiahe hồi giữa tháng 1 để đón Tết. Ba ngày sau, Yan Xiaowen bị sốt. Anh và con út được đưa tới khu vực cách ly của một cơ sở y tế để điều trị hôm 24/1, trong khi Yan Cheng được giao cho người thân, các cán bộ và bác sĩ trong làng chăm sóc.
Yan Xiaowen đã cầu xin sự giúp đỡ từ mạng xã hội vì lo cho con trai ở nhà không được chăm sóc thường xuyên. Theo SCMP, cán bộ trong làng nói với anh rằng Yan Cheng chỉ được cho ăn hai lần trong suốt năm ngày. Hôm 29/1, Yan Xiaowen được xác định dương tính với virus nCoV. Cùng ngày, Yan Cheng được phát hiện chết tại nhà. Nguyên nhân cái chết của cậu bé vẫn đang được điều tra.
Hiện phần lớn tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, đã bị phong tỏa, kể từ khi số lượng các ca bệnh nhiễm virus corona (nCoV) bùng phát ở tâm dịch Vũ Hán tăng lên nhanh chóng. Dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona gây ra khởi phát từ thành phố Vũ Hán đầu tháng 12/2019 và lan đến 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hiện dịch đã khiến 259 người tử vong tại Trung Quốc và 11.948 người nhiễm bệnh trên toàn thế giới.
Hà Phương