
Một con báo hoa mai ở làng Bera, bang Rajasthan, Ấn Độ. Ảnh: O.C
Ấn Độ hiện là một trong những quốc gia có mật độ dân số đông nhất thế giới. Khi loài người tiếp tục khai thác các khu rừng và vùng đồi núi chưa có người ở, xung đột giữa báo hoa mai và con người ở đất nước này là không thể tránh khỏi. Trên thực tế, với việc con người mở rộng khu vực sống ở mức cao nhất và số lượng báo hoa mai cũng lớn hơn nhiều so với những thập kỷ trước, căng thẳng giữa hai loài ngày một tăng.
Tuy nhiên, tại thị trấn nhỏ Bera ở bang Rajasthan, loài người và báo vẫn sống trong yên bình ít nhất một thế kỷ qua. Được biết đến là "vương quốc của loài báo hoa mai", Bera có mật độ báo hoa mai cao nhất thế giới.
Theo báo cáo, có khoảng gần 100 con báo đang sống trong và quanh thị trấn Bera, nhưng không có vụ tấn công nào nhằm vào con người được báo cáo ở đây trong 100 năm qua. Nhiều năm trước, có trường hợp một con báo hoa mai ngoạm một em bé sơ sinh nhưng sau đó nó bỏ đứa trẻ lại khi chạy vào rừng. Ngay cả khi người dân địa phương bắt đầu tổ chức các hoạt động đi xem báo đốm cho khách du lịch, vẫn không có vụ báo tấn công nào được báo cáo.
Theo người dân địa phương, hầu hết dân làng Bera là thành viên của bộ lạc chăn cừu Rabari, di cư từ Iran đến bang Rajasthan cách đây nghìn năm. Người Rabari tôn thờ thần Shiva của đạo Hindu và xem những con báo hoa mai như thiên thần hộ mệnh, dù đôi khi họ bị mất vài con gia súc vào tay chúng.
"Khi những con báo hoa mai ăn thịt gia súc của người Rabari, cả bộ tộc sẽ không chống lại loài động vật ăn thịt này", Dilip Singh Deora, người quản lý một safari địa phương, nói với The National. "Họ tin rằng thần Shiva sẽ gia tăng đàn gia súc của họ và coi những con bị giết như lễ vật hiến tế".
Dheeraj Mali, phóng viên ảnh về động vật hoang dã của Bera, người đã chụp hình những con báo ở địa phương trong nhiều năm qua, tin rằng những con báo trong vùng cũng đã thích nghi với sự hiện diện của con người và trở nên ít có xu hướng tấn công họ.
Báo hoa mai là một phần trong cuộc sống hàng ngày của thị trấn Bera. Du khách có thể nhìn thấy chúng ở bất kỳ đâu, chẳng hạn trên những tảng đá quanh 10 ngôi làng của thị trấn hay lang thang trên đường phố.
"Nhiều du khách sốc khi thấy những con báo cứ đi loanh quanh trong làng một cách tự do, thậm chí khi linh mục thực hiện các nghi lễ hàng ngày của mình. Nhưng đây là cách cuộc sống vẫn diễn ra ở Bera", ông Deora nói.
Sự hòa thuận giữa con người và loài báo hoa mai chỉ có ở Bera. Tại những khu vực khác trên khắp Ấn Độ, con người và loài vật này luôn cố tránh mặt nhau nhất có thể, và nếu có, các cuộc chạm trán thường kết thúc bằng đổ máu.
Hướng Dương (Theo Oddity Central)