Ngày 12/8, cảnh sát New Zealand mở cuộc điều tra giết người đối với vụ việc một gia đình ở Auckland mua nhầm những chiếc vali chứa thi thể trong cuộc bán đấu giá trực tuyến. Sau khi chuyển vali về nhà và phát hiện ra điều gây sốc, họ báo cho giới chức.
Tại cuộc họp báo chiều 18/8, thanh tra thám tử Tofilau Faamanuia Vaaelua cho hay kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân là hai đứa trẻ ở độ tuổi tiểu học.
"Các thi thể được nhét trong hai chiếc vali cùng kích cỡ. Tôi tin rằng những chiếc vali này đã được lưu trữ trong vài năm", Vaaelua nói.
Giới chức đang điều tra để xác định hai đứa trẻ đã chết khi nào, ở đâu và bằng cách nào.
"Kết quả khám nghiệm tử thi của chúng tôi vẫn chưa hoàn tất", Vaaelua nói. Ông tin hai đứa trẻ có họ hàng ở New Zealand - những người có thể không biết chúng đã chết. Ông cũng tiết lộ cảnh sát đang phối hợp điều tra với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và các cơ quan nước ngoài.
Cảnh sát còn tìm thấy một số vật dụng gia đình và cá nhân cùng những chiếc vali và sử dụng chúng làm manh mối xác định danh tính hai đứa trẻ.
"Thông tin được cập nhật hôm nay có thể sẽ khiến cộng đồng vô cùng đau khổ. Rất nhiều người trong chúng tôi là cha mẹ và chúng tôi đang cố gắng hết sức để kết thúc cuộc điều tra, xác định danh tính các nạn nhân", ông Vaaelua nói. "Dù bạn có làm bao lâu và điều tra bao nhiêu vụ việc kinh khủng đi nữa thì đây vẫn luôn là nhiệm vụ không bao giờ dễ dàng".
Theo thanh tra, các thành viên gia đình trên đã "rất sốc và đau khổ sau khi phát hiện các thi thể" và yêu cầu được đảm bảo quyền riêng tư.
Hướng Dương (Theo Guardian)