
Olga Kagarlitskaya (giữa) bên cạnh bố mẹ. Ảnh: Olga Kagarlitskaya.
Bác sĩ Gennady Kagarlitsky vừa qua đời vì Covid-19. Ông lây virus khi vận chuyển các bệnh nhân nhiễm nCoV bằng xe cứu thương đến bệnh viện.
Đau xót trước sự ra đi của bố, Olga Kagarlitskaya, người từng đăng quang Miss Samara 2005, đã đến nhà xác ở thành phố Samara, phía tây nam nước Nga, để nhận thi thể bố.
Bị một nhân viên ngăn cản nhưng Olga vẫn cố dùng điện thoại quay lại cảnh tượng những thi thể nạn nhân Covid-19 được cho vào túi đen, chất đầy trong nhà xác.
"Các số liệu chính thức cho thấy 7 người chết ở Samara vì nCoV, nhưng ở đây chúng ta thấy có nhiều hơn con số 7", Olga, hiện 37 tuổi, nói.
Olga khẳng định các nhân viên nhà xác sau đó nói với cô rằng họ đang phải xử lý hơn 50 thi thể nạn nhân Covid thời điểm cô có mặt ở đây.

Những túi thi thể trong nhà xác bệnh viện quân đội ở Samara. Ảnh: Olga Kagarlitskaya.
Tuyên bố của Olga được đưa ra sau khi một nhà thống kê chính phủ nhận định số liệu các ca tử vong hằng ngày ở Nga là "hoàn toàn sai" và được che đậy để giấu giếm thực tế nghiệt ngã của làn sóng Covid thứ hai đang bùng lên ở quốc gia này.
Olga cũng phàn nàn rằng các quan chức y tế đang cố gắng chối bỏ nguyên nhân khiến nhiều chuyên viên y tế như bố cô tử vong là vì Covid-19 để tránh phải bồi thường số tiền 22.600 bảng (30.000 USD).
"Bố tôi đổ bệnh khi đang làm nhiệm vụ của mình", cô nói, cho biết thêm ông Kagarlitsky phải chờ 2 ngày mới có xe cứu thương đưa từ nhà lên bệnh viện quân đội, nơi ông đã làm việc suốt 23 năm qua.
Hôm 15/11, Nga thông báo ghi nhận 352 ca tử vong vì Covid-19. Tuy nhiên Alexey Raksha, một nhà dự báo nhân khẩu học tại Cơ quan Thống kê Liên bang của Nga, tin rằng con số thực tế phải từ 2.400 đến 2.800 ca.
Hướng Dương (Theo Mirror)