Hôm 16/3, hàng chục công nhân được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ khuân những túi đựng xác từ một chiếc xe tải vào các thùng container đặt bên ngoài Nhà xác Công cộng Fu Shan. Những hình ảnh trên được chụp lại sau khi Hong Kong ghi nhận gần một triệu ca nhiễm Covid-19 và hơn 4.600 trường hợp tử vong trong vòng chưa đầy ba tháng qua.
Phần lớn ca tử vong là những người cao tuổi chưa tiêm phòng. Một đại diện của ngành tang lễ Hong Kong cho truyền thông địa phương biết số người chết tăng vọt, khiến nguồn cung quan tài của thành phố dần cạn kiệt. Hiện chỉ còn 300 chiếc quan tài trên khắp Hong Kong và dự kiến hết vào cuối tuần.
Trong cuộc họp báo hôm qua, Trưởng đặc khu Hong Kong, Carrie Lam, thừa nhận các vấn đề về nguồn cung quan tài và cho biết hai chuyến quan tài nữa sẽ sớm từ đại lục đến đặc khu kinh tế này. "Từ đêm qua, tôi được biết từ Cục Thực phẩm và Y tế là họ đang nỗ lực thu xếp việc vận chuyển quan tài bằng đường thủy", bà Lam nói. Bên cạnh đó, bà cũng cho biết thêm rằng các quan chức đang cố gắng hỗ trợ các gia đình muốn an táng cho thân nhân. "Chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách cho các gia đình sớm đưa thi thể về để thu xếp tang lễ. Các lò hỏa táng hiện cũng đã hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm", Lam cho hay.
Vài ngày trước, những thi thể được đặt cạnh các bệnh nhân đang điều trị trong một bệnh viện ở Hong Kong cũng gây sốc cho cộng đồng thế giới. Nói với tờ Hong Kong Free Press, một bác sĩ cho biết bức ảnh được chụp bên trong khu Cấp cứu & Tai nạn của Bệnh viện Queen Elizabeth. Nó được cho là chụp hồi đầu tháng 3. Trong ảnh cho thấy sáu túi thi thể nằm trên cáng, trong khi các bệnh nhân còn sống đang nằm trên giường chống chọi với bệnh tật.
Các nhà nghiên cứu ước tính số ca lây nhiễm ở Hong Kong cao hơn đáng kể so với số liệu chính thức, có thể đã lên tới một nửa trong dân số 7,4 triệu người. Hiện người dùng mạng ở Trung Quốc đại lục đang phản ứng dữ dội với chính quyền Hong Kong. Họ cho rằng sự lây lan của Covid-19 ở đại lục bắt nguồn từ phản ứng chậm chạp với dịch bệnh ở Hong Kong.
Hàng chục triệu người ở Trung Quốc trong tuần này đột ngột bị phong tỏa sau khi xuất hiện hơn 3.000 ca nhiễm mới. Tại Thâm Quyến, tất cả 17,5 triệu dân phải thực hiện nghiêm lệnh phong tỏa từ hôm 14/3 bởi một vụ bùng phát biến chủng Omicron tại các nhà máy và khu vực lân cận có liên quan với Hong Kong.
Tùng Anh (Theo AFP)