Theo lời người dân tại khu vực cửa khẩu Khánh Bình tiếp giáp Campuchia (thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang), gần 24h khuya 30/11, trong lúc mọi người đang ngon giấc thì nghe tiếng truy hô, báo cháy dữ dội.
Ngọn lửa bùng phát từ căn nhà cấp 4 rộng khoảng 30 m2 của anh Phan Hồng Phong (39 tuổi) rồi nhanh chóng bốc cao, sáng rực giữa màn đêm. Lực lượng chữa cháy tại chỗ và nhân dân địa phương huy động nhiều máy bơm của các gia đình xung quanh, hút nước từ nhánh sông gần đó để dập lửa.
Tuy nhiên, căn nhà lót ván sàn, dựng vách và lợp mái tole, lại là xưởng ép giấy phế liệu nên ngọn lửa lan nhanh từ phía trước ra phía sau, trong khi cửa sau khoá chặt nên cả 3 thành viên trong gia đình gồm anh Phong, chị Phạm Ngọc Diễm (36 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học “B” Khánh An) và con gái Phan Hồng Ngọc (10 tuổi, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học “B” Khánh An) đều không thể thoát ra được.
Chỉ đến khi hàng chục chiến sĩ chữa cháy của huyện An Phú và Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh An Giang (khu vực Châu Đốc, cách nơi xảy cháy hơn 30 km) đến hiện trường, sử dụng 2 máy bơm và 1 xe chữa cháy mới dập tắt được ngọn lửa. Trong đống đổ nát của căn nhà, thi thể vợ chồng anh Phong và con gái không còn nhận diện được khuôn mặt, thân thể nám đen.
Vụ hoả hoạn cũng làm cháy căn bên cạnh kinh doanh mặt hàng điện máy. Ước tính tổng thiệt hại là trên 3 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.
Đến sáng 1/12, lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các ban ngành, đoàn thể của huyện An Phú, thị trấn Long Bình và Trường Tiểu học “B” Khánh An đã đến động viên người thân và hỗ trợ gia đình người tử vong trên 20 triệu đồng, hỗ trợ gia đình ông Phạm Văn Dũng (anh ruột chị Diễm, có nhà bị cháy trên 50%) hơn 10 triệu đồng.
Người dân ấp Tân Thạnh cho biết, gia đình anh Phong được tặng danh hiệu “gia đình hạnh phúc nhất xóm” bởi vợ chồng họ luôn sống đầm ấm, mẫu mực, hòa đồng và hay giúp đỡ bà con lối xóm. Cháu Ngọc thì luôn chăm ngoan, học giỏi. Cái chết thảm của cả gia đình khiến rất nhiều người bàng hoàng, thương tiếc.
An Bình