Chủ nhân của hành lý trên là Đăng, 20 tuổi, sinh viên một trường đại học. Đăng đi trên chuyến bay từ TP HCM đi Hà Nội lúc 20h10 tối 10/9. Ngay khi sự việc được phát hiện, Đăng đã bị tạm giữ.
Thi thể bé gái 2 ngày tuổi là con của anh chị Đăng. Bé sinh ngày 8/9 tại Đắk Nông trong tình trạng sức khỏe không tốt và được đưa xuống Bệnh viện Nhi đồng TP HCM để chữa trị. Thế nhưng, cô bé không qua khỏi vì sinh ra đã bị thiếu một lá phổi.
Đăng khai, sau khi có giấy chứng nhận của bệnh viện, xác cháu bé được gói ghém cẩn thận cho vào valy để sinh viên này thay mặt anh chị đưa về quê Thanh Hóa chôn cất.
Sáng nay, công an phường 2, quận Tân Bình, TP HCM đã trả Đăng về sau khi xác định hành khách này không có dấu hiệu phạm tội và xác cháu bé đúng là người nhà.
Dự kiến, Đăng được bố trí một chuyến bay tiếp theo để về Hà Nội trong chiều nay. Xác cháu bé sẽ được gửi theo diện hàng hóa theo đúng quy định của hàng không.
Tùng Dương