Vòng chung kết cuộc thi Miss Hong Kong 2009 năm nay quy tụ 10 người đẹp, nhan sắc được khán giả đánh giá là không có gì nổi trội so với năm ngoái, thậm chí có phần thua kém. Mặc dù vậy, ban giám khảo vẫn nhận định rằng họ khó tìm ra gương mặt đẹp nhất, tài năng nhất, vì các thì sinh đều có thực lực. Song hành với các vòng tiếp theo của cuộc thi, rất nhiều nguồn tin được gửi tới ban tổ chức, tố cáo quá khứ, cũng như tính cách không mấy tốt đẹp của các cô.
![]() |
Sandy Lau, thí sinh bị đồn là les. Ảnh: AU. |
Sau khi tiếp viên hàng không Hilaire Tsang bị chính các khách hàng tố cáo là người cư xử không nhã nhặn, bất lịch sự, mới đây một người giấu tên hé lộ rằng thí sinh Sandy Lau thực chất là les, đã hẹn hò với một người cùng giới khoảng 10 năm. Tiếp đó, một cô gái viết thư đến cho biết, trông thí sinh Grace Cheng có vẻ nhu mì, kín đáo nhưng thực tế thì sống rất nổi loạn. Mấy năm trước, có lần đi hát karaoke ở bar, trong lúc cô này say xỉn, Grace Cheng tận dụng cơ hội quyến rũ người yêu cô. Kết cục là cô này đành ngậm ngùi "nhường" anh chàng cho người đẹp Grace Cheng. Cô này còn vạch trần ra rằng ngực tình địch thậm chí rất nhỏ, chắc chắn đi phẫu thuật để trông "mát mắt" khán giả và ban giám khảo.
|
Thí sinh Grace Cheng được đánh giá khá tốt về nhan sắc, chiều cao, nhưng có nhiều điều tiếng về cô. Ảnh: AU. |
Trong khi những thông tin "tố cáo" được gửi đến ban tổ chức cuộc thì thì những thí sinh tham gia vẫn tiếp tục các vòng thi và không hề phát ngôn bất cứ điều gì để giải thích. Đại diện ban tổ chức cũng khẳng định đây là cách để các cô học đối mặt với điều tiếng, dị nghị đến từ dư luận và tìm cách giải quyết nó.
Nguyễn Hương