So với hôm chung khảo cách đây 1 tuần, các người đẹp dường như đã bước đầu quen với việc họ sắp trở thành trung tâm thu hút chú ý. Các cô gái đi đứng, nói cười, thậm chí cả vuốt tóc hay tạo dáng trước ống kính đều khá chuyên nghiệp. Theo nhận xét của một nhà báo, các thí sinh trông xinh đẹp hơn hẳn hôm thi chung khảo 9/8, phong thái, cách trang điểm và cả ăn mặc của các thí sinh đều đã chỉn chu và "có nghề" hơn. Và vì thế, không có gì là lạ khi những tiếng "ồ, đẹp quá" vang lên không dứt lúc các người đẹp xuất hiện.
Thí sinh Nguyễn Hồng Nhung và Thụy Vân. |
Ngay khi bắt đầu buổi giao lưu, 13 thí sinh cùng hai doanh nghiệp tại Hà Nội đã quyên góp được tổng số tiền 22 triệu đồng gửi tới đồng bào lũ lụt tỉnh Yên Bái. Thí sinh Nguyễn Ngọc Diệp, hiện là sinh viên khoa đạo diễn truyền hình của ĐH Sân khấu Điện ảnh, trước đó cũng vận động bạn bè, đồng nghiệp cùng gia đình quyên góp tiền và quần áo gửi tới nạn nhân vùng lũ. Khi trò chuyện với Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, trưởng ban tiếp nhận cứu trợ, chị Thanh Trà qua điện thoại, Ngọc Diệp nói: "Cháu mong tất cả mọi người cố gắng vượt qua khó khăn này. Ở đây, chúng cháu luôn sát cánh bên các cô chú và làm tất cả những gì có thể để ủng hộ đồng bào".
Các người đẹp ủng hộ đồng bào bão lụt. |
Nếu như người đẹp Nguyễn Thụy Vân khiến khán phòng lặng đi trong giây lát khi giọng hát ấm áp, truyền cảm của cô và ca khúc Không còn mùa thu vang lên, thì thí sinh Nguyễn Hồng Nhung lại khiến cuộc giao lưu sống động hơn lúc trình diễn điệu múa Chăm bình. Ngoài ra, các người đẹp Trịnh Thị Minh Huệ, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Đậu Thị Hồng Phúc cũng khiến không khí gần gũi, thân mật hơn khi họ cởi mở chia sẻ về cuộc sống riêng, chuyện học hành và cả mẫu đàn ông lý tưởng. Hồng Phúc, từng du học tại Mỹ 1 năm thổ lộ: "Khi sang Mỹ năm ngoái, em mới học lớp 12 nên thời gian đầu cảm thấy rất nhớ nhà. Đôi khi em cứ nói đùa với bố mẹ rằng con cảm thấy nhớ cả những người không quen biết. Tuy nhiên, thời gian được học tập tại môi trường mới giúp em nhận ra rằng không một nơi nào bằng đất nước Việt Nam. Đất nước họ càng hiện đại văn minh bao nhiêu thì em càng cảm thấy cần phải học hết những gì tinh hoa nhất của họ để về phục vụ đất nước".
Riêng thí sinh Nguyễn Linh Chi, cô đã gây bất ngờ khi biểu diễn một màn võ thuật khỏe khoắn, ấn tượng. Cô gái Hà Nội này đang sống và học tập tại Bình Định, nên một cách tự nhiên, "máu võ" đã ngấm vào huyết quản của cô.
Linh Chi biểu diễn võ thuật. |
Dù trước mắt 15 người đẹp còn cả một chặng đường gian nan, tất cả khó khăn và sự ganh đua quyết liệt của cuộc thi còn ở phía trước, nhưng trước khi lên sân khấu tặng khán giả một bài dân ca của dân tộc Tày, thí sinh Trịnh Thị Minh Huệ thổ lộ quyết tâm: "Từ giờ phút này, mỗi khi ra đường hay đứng trước nơi đông người, chúng em đều ý thức rất nghiêm túc mỗi hành động, cử chỉ của mình. Bản thân em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi. Chúng em sẽ "chiến đấu" hết sức để bước lên bục vinh quang".
Một số hình ảnh của người đẹp:
13 thí sinh rất thân thiện. |
Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung, Hồng Phúc, Minh Huệ. |
Thụy Vân, Hải Hà đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt. |
Nguyễn Hồng Nhung, Thụy Vân, Ánh Tuyết. |
Các thí sinh trình diễn rất tự tin. |
Thí sinh Ngọc Diệp. |
Lý Hồng Nhung. |
Hồng Phúc. |
Diệu Linh. |
Các người đẹp đều rất thành thạo trong việc tạo dáng. |
Nguyễn Hồng Nhung. |
Nguyễn Thị Hồng Nhung. |
Nguyễn Hồng Nhung. |
Điệu múa Chăm rất thuyết phục khán giả. |
Quỳnh Chi