Thi tài năng là phần không bắt buộc nên các thí sinh có quyền không đăng ký tham gia. Siêu mẫu Hoàng Khánh Ngọc cho biết, phần thi hùng biện mà cô chuẩn bị cần một máy chiếu để giới thiệu các hình ảnh minh họa cho lời bình, nhưng không có nên cô đành bỏ. Còn thí sinh Trần Phương Linh không có đủ thời gian chuẩn bị cho nội dung thi được tốt nhất nên thôi. Nhiều người khác cũng có cùng lý do như Linh.
Hát có lẽ là cách dễ dàng nhất để thể hiện khả năng của mình bởi dù không có nhạc thì các người đẹp vẫn có thể hát "chay" để giới thiệu chất giọng. Thế nhưng, ngay cả phần thi hát cũng không suôn sẻ bởi dàn âm thanh quá tệ. Võ Hoàng Yến bắt thăm đúng số thứ tự đầu tiên, bị Ban giám khảo yêu cầu ngắt giữa chừng bởi âm thanh một đường mà giọng hát của người đẹp một nẻo. Cuối cùng, Hoàng Yến là người hát nhiều nhất, đến 3 lần mới hoàn thiện ca khúc Khi giấc mơ về.
Những thí sinh có chút kinh nghiệm hát như Hà Anh, Thùy Lâm thì thường xuyên yêu cầu mở nhạc to lên để có thể nghe đúng âm mà hát. Nhưng khi tăng volume thì âm thanh lại bị ồ, rè khiến mọi người có mặt tại buổi thi cảm thấy khó chịu. Nhiều người thấy tiếc cho phần dự thi của Thùy Lâm trong ca khúc sôi động Vũ điệu hoang dã và tiếc cả cho Hà Anh với bài hát truyền cảm Hero. Họ đã không đủ điều kiện để phô diễn chất giọng tốt của mình đúng như mong muốn với dàn âm thanh như thế.
Dương Thùy Linh trẻ trung với ca khúc Top of the world. Sau đó, theo yêu cầu của BGK, cô chọn hát 1 ca khúc tiếng Việt là Quốc ca. |
Đinh Thị Minh Phương diễn kịch Ước mơ, nói lên sự bất lực, tuyệt vọng của một diễn viên múa ba lê bị liệt hai chân. Vài phút ngắn ngủi nhưng mọi người vẫn kịp thấy những giọt nước mắt khi cô nhập vai. |
|
Võ Hoàng Yến thả hồn vào Khi giấc mơ về. |
Ca sĩ Nguyễn Thùy Lâm được BGK yêu cầu hát một ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng sau khi khá bốc lửa với ca khúc Vũ điệu hoang dã. Cô chọn bài hát Tóc gió thôi bay mà mình yêu thích. |
Dương Trương Thiên Lý mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tình tứ cho khán phòng khi chọn diễn ca khúc nhạc kịch Nature boy. Sau đó, cô thể hiện thêm ca khúc thiếu nhi Đi học. |
Bùi Thị Phương Thanh bật khóc nửa nở khi nhập vai cô con gái van nài cha mình đừng bỏ gia đình ra đi. Vở kịch của cô có tên gọi Don't leave. |
Nguyễn Thị Ngọc Bích ngâm một đoạn thơ Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. |
Vũ Thị Xuân Hà chọn tiết mục múa Quán gấm đầu làng mang đậm nét tình tứ Bắc Bộ. |
Doãn Thị Như Trang sôi động với ca khúc Bài tango xa rồi. Cô thú nhận mình hát còn run vì chưa tập luyện nhiều và sức khỏe không tốt do ăn uống không điều độ những ngày qua. |
Vũ Nguyễn Hà Anh chọn bài dân ca quan họ Bắc Ninh Bèo dạt mây trôi để hát sau khi trình bày ca khúc tiếng Anh Hero. Vì là du học sinh nên cách phát âm của cô vẫn chưa thuần Việt nhưng mọi người vẫn ưu ái dành sự tán thưởng cho sự cố gắng của người đẹp. |
Nguyễn Thị Hồng Châu rực rỡ trong tiết mục Múa công với bộ váy áo màu xanh. |
Các người đẹp không tỏ ra run hay hồi hộp. Khi thí sinh khác đang thi thì vài cô xúm lại chụp hình. |
Hà Anh bật khóc ngon lành khi đến câu hát cuối "there's a hero lies in you", bài hát mà cô từng hát to lên để lấy lại can đảm, ý chí trong những ngày tháng du học xa nhà. |
Các thí sinh không thi thì đóng vai trò cổ động viên các bạn của mình. |
Bài và ảnh: Đỉnh Yên