![]() |
Ảnh minh họa. |
Buổi tối, khách sạn H. ở khu vực Giảng Võ (Hà Nội), thời gian gần đây, luôn tấp nập. Các cô gái xếp hàng ngang, đồng loạt nở nụ cười trên môi để các vị khách nước ngoài nhìn xoáy vào những chiếc váy ngắn cổ khoét sâu hun hút. Nhiều cô đi giày cao khoảng 15 cm để tạo dáng người mẫu, suốt buổi tối xếp hàng đi lại.
Cuộc thi sắc đẹp diễn ra trong vòng 5 phút, có 10 thí sinh bị loại trong tổng số 15 người. Những người bị loại không buồn lâu, bởi mỗi đêm trung bình các cô phải dự thi khoảng 20 cuộc. Theo những dân chơi, có cô chẳng xinh, nhìn chỉ rắn rỏi như vận động viên bóng chuyền bãi biển, nhưng lại đắt sô, đêm nào cũng được khách chọn.
Khách ngó menu và choáng ngợp bởi tiền đồ uống bằng tiền USD. Khách hỏi người bạn đi cùng: "Một triệu đủ không?". Người bạn phì cười: "Một triệu vào đấy chỉ uống nước Lavie". Ngắm đi ngắm lại menu, cuối cùng khách cũng chọn được đồ "3 đô" sau khi nhận được ánh mắt và nụ cười khó hiểu của cô phục vụ quầy bar.
Trong phòng, đèn nhạc êm dịu, không ồn ã xô bồ như những vũ trường bình dân. Các thượng đế nói chuyện với nhau đủ nghe, những cô gái được khách chọn nép sát vào các thượng đế ngoại quốc.
Trên sân khấu, ban nhạc người Việt chơi những bản ballad nước ngoài.
Trên bàn, những chai rượu ngoại đã mở nút. Rượu rót tràn ly, mềm môi chủ, khách. Ngoài ngoại hình ưa nhìn cộng với tài ăn nói, "chuyên môn" chính của các cô gái ở đây phải là biết uống rượu. Uống càng nhiều càng tốt.
Chuyển sang nhạc nhảy, điệu slow nhẹ nhàng tình tứ khiến hơn chục đôi lên sân khấu ôm eo nhau. Những ông Tây cao lớn, lom khom bên những cô đào, đồng phục váy ngắn ngang đùi, cổ trễ sâu hun hút.
Người quản lý đào hỏi khách: "Các anh muốn nằm, ngồi hay đứng…". Lần đầu tiên vào chốn ấy, khách không biết "luật lệ" nên đáp bừa là "ngồi". Nghe khách trả lời xong, cô quản lý đào trước khi quay bước đi đã lịch sự mỉm cười chào. Chỉ còn những ánh mắt xoi mói của mấy anh làm nhiệm vụ an ninh và cả những anh bồi bàn, những chị phục vụ.
Khoảng 22h, gần 10 cô gái trong trang phục quần bò bó sát, áo hở rốn, nhảy bụp lên bục cao và bắt đầu uốn éo trong tiếng nhạc kích động.
Ở các bàn bên dưới, mấy ông khách Tây đã ngất ngư vì men rượu bắt đầu hưởng ứng, lắc lư phấn khích. Một ông khách Tây ngồi phịch xuống ghế nơi có vài cô gái đang ngồi với một động tác sỗ sàng.
Ở phía cửa ra vào, gần 20 em chưa có ai chấm, vẫn ngồi vắt chân im lìm ngay ngắn. Thỉnh thoảng cô quản lý lại vỗ hai tay vào nhau, đọc số từng em dẫn đi.
(Theo Công An Nhân Dân)