![]() |
Đây có phải là "mốt" của nhiều cô gái trẻ? |
Năn nỉ mãi, cuối cùng tay thợ chụp hình cũng cho phóng viên Ngôi Sao theo chân gã một chuyến. Trước khi đi Minh vừa càu nhàu, vừa dặn dò, tra hỏi khá kỹ: "Tui cho ông đi theo một lần thôi đó! Nhớ là không mang theo gì hết, đến nơi không được táy máy, hỏi han bất cứ gì, tui biểu sao thì làm y chang vậy". Rồi gã bồi thêm một câu chán nản: "Có người lạ không chừng rách việc!".
Hôm nay thân chủ của Minh hẹn tại một khách sạn ở quận 3 (TP HCM) để chụp ảnh. Khách hàng của Minh trong trang phục áo hai dây màu xanh đen, chiếc quần tây đen bóng bó sát. Cô khui nước mời Minh uống và rất tự nhiên đi vào thẳng vấn đề: "Anh chụp cho em một bộ 12 kiểu. Em muốn nửa bộ kín, nửa bộ 100%". Minh hiểu ý và bắt tay ngay vào công việc.
Chiếc giường nệm êm ái, sang trọng cùng bộ đèn ngủ và chiếc bàn trang điểm phía đầu giường là điểm để cô gái thực hiện một nửa bộ hình "kín". Chiếc áo hai dây cùng chiếc quần tây được cởi bỏ nhanh chóng, tiếp theo là những kiểu nằm, ngồi, khom người, ôm gối ngủ, rồi tại bàn trang điểm... Hơn 30 phút sau, bộ hình nửa kín nửa hở cũng được Minh thực hiện nhanh chóng. Cô gái bảo ngồi đợi để đi vào phòng vệ sinh "chuẩn bị" cho bộ hình tiếp theo.
Khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, sau câu hỏi "được chưa anh?", cô gái rất tự nhiên đến độ trắng trợn từ từ cởi bỏ những gì còn lại trên người. Cô choàng chiếc khăn voan mỏng manh màu hồng mà Minh đưa cho. Chiếc khăn cũng nhẹ nhàng che kín những chỗ cần che trên thân hình. Cô nhanh chóng bước đến chiếc ghế dựa mà Minh đã kê đặt ngay giữa phòng. Những đường nét khêu gợi bắt đầu lộ ra trong ống kính của gã chụp hình. Gã hết di chuyển sang trái, sang phải rồi hất ống kính ngược lên trên cùng lúc không ngớt chỉ tay bảo cô gái thay đổi tư thế...
Gần hai tiếng đồng hồ, tất cả đã hoàn tất. Cô gái nhanh chóng vào nhà vệ sinh mặc lại trang phục rồi đến bên bàn trao đổi cùng Minh về chất lượng hình, thời hạn giao... Sau cùng, cô gái móc ví trao cho Minh số tiền đặt cọc rồi cùng bước xuống cầu thanh đi ra đường.
Vào nghề chụp hình đã hơn 5 năm nay, nhưng Minh chỉ chụp ảnh nude cho đàn bà, con gái khoảng 2 năm khi phong trào chơi ảnh nude nổi lên rầm rộ. Ban đầu trong dịp tình cờ có một ả cave cũng là chỗ quen biết nhờ anh chụp vài kiểu nude để gửi cho gã chồng hờ bên Canada. Về kỹ thuật chụp hình lẫn đạo diễn cho khách tạo dáng thì anh thợ này khá rành, nhưng đó chỉ diễn ra giữa nơi thanh thiên bạch nhật. Chụp ảnh đàn bà khỏa thân thì anh ta chưa bao giờ và cũng chưa biết tạo dáng ra sao.
Minh kể: "Hôm đó, trong phòng chụp là một khách sạn mà con nhỏ thuê sẵn. Mình chẳng biết làm sao cứ đứng cà ngóng. Tay cầm máy mà cứ run lên từng chặp. Cũng nhờ con nhỏ quá dạn dĩ, tự tạo dáng rồi bảo tôi đặt máy chụp. Loay hoay mãi cuối cùng cũng được trọn bộ 18 kiểu. Lúc ra về con nhỏ bỏ túi mình 300.000 đồng và nói khi nào giao hình em trả gấp đôi". Minh kể tiếp: "Sau lần đó mình thấy lời quá liền tìm hiểu về kỹ thuật cũng như nghệ thuật chụp ảnh nude và bắt đầu hành nghề cho đến nay".
Vì làm ăn uy tín (không tiết lộ "bí mật" các thân chủ), giá cả phải chăng và lại đúng hẹn nên lượng người tìm đến Minh khá đông. Khách hàng của Minh cũng thuộc đủ thành phần. Từ gái "nhà lành" đến... "nhà rách", các cô, các bà U40, nhưng nhiều nhất vẫn là cave, gái bia ôm... Cho dù tấm hình có nhiều nét dung tục đi nữa thì giới chụp và chơi ảnh nude cũng khoác cho nó một cái tên nghe "hợp lý": "Ảnh nghệ thuật". Địa điểm hành nghề có khi tại nhà riêng của khách nhưng thường là khách sạn. Vì theo Minh, không dại gì làm ở nhà mình. Hơn nữa khách sạn thường rộng rãi, tự do và cũng dễ tạo phông màn đẹp.
Trung bình một tấm ảnh nude, Minh nhận khoảng 25.000 đồng, nhưng theo gã thì cũng tùy vào đối tượng và yêu cầu về "chất lượng" của tấm hình. Có những thân chủ (nhất là giới cave và những cô, bà lắm tiền) thì thù lao không là vấn đề, miễn bộ hình đẹp, theo đúng ý tưởng của họ và đặc biệt là tay thợ chụp nhất định phải có uy tín.
Chụp ảnh nude, cái mốt chơi ngông của nhiều cô gái hiện nay. Họ luôn nghĩ rằng những tấm ảnh kia chỉ có người trong ảnh và thợ chụp biết được. Thực tế, thân hình trần truồng, phô bày của họ đã bị đem ra ngoài cho nhiều người biết. Có những tay, sau khi chụp xong, giao cho thân chủ một bộ, còn giữ lại một bộ để... "làm của riêng", đưa cho bạn bè xem rồi chỉ trỏ, bình phẩm. Cũng có những tay buồn buồn tung lên mạng "chơi". Thực tế những vụ tống tiền, tống tình từ những tấm hình khỏi thân luôn diễn ra.
Thiên Nga