Kể từ ngày xa em, sau lần tiễn đưa anh vào Nam, tháng ngày nơi đây, anh nhớ em nhiều lắm. Vào mỗi sáng thức dậy, anh lại nghĩ đến em như cái ngày đầu tiên em đến chơi nhà anh. Trời tết quê mình rất lạnh, mới 5 giờ sáng em đã dậy, trong lúc anh đang ngon giấc thì bị em đưa nguyên bàn tay lạnh của mình lên trên má làm anh chợt tỉnh giấc. Lúc đó, nhìn sang không ai xa lạ mà là em, người con gái anh thầm thương mến, anh thấy vui và hạnh phúc. Chưa bao giờ anh lại cười tươi như vậy.
Sáng nay cũng vậy, anh thức giấc khi nghe tiếng chuông điện thoại reo, biết đó là chuông điện thoại em gọi. Anh vội vàng bật dậy, nhấc điện thoại lên và như mọi ngày, anh lại được nghe câu nói hạnh phúc ấy từ em. Vậy là bắt đầu một ngày mới với nhiều niềm vui khi anh và chiếc ba lô "ra trận" cho cuộc sống kiếm tiền như mọi hôm.
Nơi đây, mỗi bước chân anh qua đều mang theo hình bóng em, xa em là vậy nhưng lúc nào cũng thấy em kề bên bởi những món quà, những câu nói, nụ cười em luôn theo mãi bên anh dù anh ở nơi đâu.
Ngày còn bên em, được em lo lắng, chăm sóc nay xa rồi mới thấy quý những cử chỉ thật đẹp ấy. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, anh trở về căn gác trọ không em, buồn là vậy nhưng khi nghe được giọng nói của em qua điện thoại, anh lại vui hẳn lên, buổi cơm tối trở nên ngon miệng hơn và một giấc ngủ thật ngon vì anh luôn có em kề bên.
Hạnh phúc là vậy khi em bên anh nhưng đêm nay, nước mắt anh lại rơi khi thấy em buồn và lo cho anh. Anh không khóc nhưng nước mắt cứ mãi trào ra khi nghe những nỗi lo lắng từ em dành cho anh. Lúc đó anh muốn thét lên. Anh là người đàn ông chỉ biết làm em buồn mà thôi. "Những giây phút thế này anh ở đâu, anh làm gì mà không đến được bên em dù chỉ mang đến cho em một chút ấm áp khi em cô đơn anh vẫn không làm được".
Nghĩ đến đây, cả người anh mệt rã rời, anh lại thương em đến nỗi không biết nói gì chỉ biết nước mắt giàn dụa chạy ra ngoài. Anh lại trách mình nhiều hơn
Từng phút giây đêm đó, anh đã trách và tự hỏi mình yêu em là vậy sao? Anh muốn nói với em rằng "Xin lỗi vì anh quá yêu em". Một ngày gần nhất anh sẽ về với em và cùng em đi trọn cuộc đời này em nhé!
Giang Sơn