Sau khi buổi họp báo diễn ra, đêm 22/2 các cơ quan chức năng đã tới nhà Trần Quán Hy và tiến hành khám xét, kiểm tra máy tính của anh và tìm được hơn 1.000 tấm ảnh nóng chưa hề xuất hiện trên mạng cùng một số video clip sex. Đặc biệt, trong một số đoạn phim mát mẻ này có sự "tham gia" của 3 nữ nghệ sĩ khác trong làng giải trí Hong Kong, tuy nhiên tên tuổi họ không được tiết lộ.
![]() |
Trần Quán Hy được triệu tập tới sở cảnh sát hôm 21/2. |
Trong gần 10 giờ đồng hồ bị thẩm vấn tại sở cảnh sát Hong Kong, Trần Quán Hy đã trả lời một số câu hỏi về việc tại sao anh tàng trữ các bức ảnh này, những bức ảnh được chụp như thế nào, các thiết bị được sử dụng để chụp ảnh. Đặc biệt, giới cảnh sát còn quan tâm tới vấn đề, liệu Trần Quán Hy có mang những bức ảnh này đi "khoe" trước khi chúng bị đánh cắp hay không? Tuy nhiên, dưới sự hỗ trợ của luật sư, Trần Quán Hy rất thận trọng khi đưa ra câu trả lời và vì thế, hiện tại chưa có bất cứ điều gì được sáng tỏ.
![]() |
Mặc dù được đảm bảo về an ninh, Trần Quán Hy vẫn không giấu vẻ bồn chồn, lo sợ. |
Sáng 23/2, Trần Quán Hy tiếp tục tới sở cảnh sát để cộng tác và làm sáng tỏ vấn đề. Máy tính xách tay của anh đã được chuyển tới sở cảnh sát và họ đang điều tra tại sao những bức ảnh này lại bị đánh cắp. Theo thông tin từ phía cảnh sát, họ cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu ra ngọn ngành vấn đề. Hiện tại, các nhân viên điều tra, tìm kiếm những bằng chứng trong laptop của Trần Quán Hy, họ cũng cố gắng khôi phục tất cả những thông tin đã bị sửa và bị xóa bỏ.
![]() |
Sau 10 giờ đồng hồ thẩm vấn, Trần Quán Hy rời khỏi sở cảnh sát dưới sự hộ tống của luật sư và các đội xe cơ động. |
Theo Asian, từ sau khi Trần Quán Hy trở về Hong Kong, anh liên tục trở thành tâm điểm của báo chí. Sự đeo bám quá dai dẳng cùng việc lo sợ cho tính mạng của mình khiến Trần Quán Hy đã yêu cầu giới cảnh sát phải liên tục bảo vệ mình. Tuy vậy, sự can thiệp quá mức của các cơ quan chức năng đã khiến quần chúng thật sự bất bình. Trong buổi đến triệu tập tại sở cảnh sát Wan Chai, Trần Quán Hy đã được sự hộ tống của hơn 200 cảnh sát, 6 nhóm xe cơ động dẹp đường cho đoàn xe của anh chàng "nổi tiếng" đi qua và tránh xa sự dòm ngó của báo chí. Tờ Apple Daily nhận định: "Giới cảnh sát không cần phải làm rùm beng vấn đề lên như vậy, ngay cả đối với một vị chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn".
Trái với suy nghĩ của nhiều người, mặc dù ra sức trốn tránh khỏi sự nhòm ngó của báo chí, Trần Quán Hy vẫn không giấu nổi vẻ lo âu, bồn chồn khi tới thẩm vấn tại sở cảnh sát.
Nguyễn Hương