Lễ tưởng niệm bố con Kobe Bryant được tổ chức tại Staples Center - sân nhà của LA Lakers - và cũng là nơi huyền thoại xấu số gắn bó phần lớn sự nghiệp. Khoảng 20.000 người đã tới Staples Center, trong đó có nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng thể thao, ca nhạc, điện ảnh, nói lời vĩnh biệt với Kobe Bryant và con gái 13 tuổi Gianna.
Vợ Kobe Bryant nghẹn ngào mở đầu bài phát biểu kéo dài hơn 20 phút bằng lời cảm ơn sau khi MC Jimmy Kimmel khai mạc buổi lễ. Cựu người mẫu 4 con dành những lời tốt đẹp nhất ca ngợi bé Gianna và nhắc lại tình cảm vợ chồng gắn bó hơn hai thập niên. Vanessa liên tục nức nở, dừng lại lấy khăn lau nước mắt khi nói về chồng con tử nạn tháng trước.
"Con bé là gái yêu của bố nhưng tôi biết nó cũng yêu mẹ lắm, là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Gigi rất có ý chí chiến đấu, giống bố nhưng cũng có nét thu hút riêng. Nụ cười của con như vầng dương tỏa sáng, sáng bừng cả gương mặt giống như tôi vậy. Kobe vẫn luôn nói rằng Gigi có chất lửa, có cá tính của tôi. Con bé dịu dàng và đáng yêu, có nụ cười giòn tan, thuần khiết và chân thành", cựu người mẫu chia sẻ. Vanessa đẫm lệ khi nói về việc không thể chứng kiến đám cưới của Gianna hay nhìn thấy con gái thành công trong sự nghiệp bóng rổ như bé từng ao ước.
Nhắc tới Kobe Bryant, Vanessa gọi chồng là tri kỷ. "Anh là người chồng ngọt ngào của tôi, người cha tuyệt vời của các con tôi. Anh ấy là của tôi, là tất cả với tôi. Kobe và tôi ở bên nhau khi tôi mới 17 tuổi rưỡi. Tôi là bạn gái đầu tiên, là tình đầu, là vợ, là bạn thân nhất, là bạn tâm giao và cũng là người bảo vệ anh. Kobe là người chồng tuyệt vời nhất, yêu tôi hơn những gì tôi có thể diễn tả bằng lời. Có lúc tôi là lửa, anh là băng và ngược lại. Chúng tôi cân bằng lẫn nhau. Anh sẽ làm tất cả vì tôi. Tôi không biết làm sao mình có thể xứng với người đàn ông nào yêu thương và khao khát tôi hơn anh ấy. Kobe là một quý ông lôi cuốn, đáng yêu và lãng mạn. Tôi muốn các con gái hiểu và nhớ về người cha tuyệt vời của chúng", bà mẹ ba con ngậm ngùi.
"Chúa biết hai bố con không thể sống thiếu nhau trên cõi đời này nên ông đã mang cả hai đi để họ được gần nhau mãi. Anh à, hãy chăm sóc Gigi của chúng ta nhé. Em đã có Nani, Bibi và Coco rồi. Chúng ta vẫn là một đội tuyệt nhất. Cả nhà yêu và nhớ hai bố con lắm Boo Boo và Gigi. Hãy yên nghỉ và vui vẻ trên thiên đường chờ đến ngày chúng ta gặp lại nhau nhé. Mẹ con em luôn nhớ và mãi yêu hai bố con", người đẹp kết thúc bài phát biểu xúc động.
Sau đó hai huyền thoại bóng rổ là Michael Jordan và Shaquille O'Neal cùng một số gương mặt thể thao thân thiết với Kobe Bryant đều khóc khi phát biểu tri ân cựu siêu sao xấu số. "Khi Kobe Bryant qua đời, một phần trong tôi cũng ra đi", huyền thoại bóng rổ Michael Jordan nói lời vĩnh biệt "người em trai tuyệt nhất" khi hai hàng lệ tuôn rơi. Ba nữ ca sĩ nổi tiếng là Beyoncé, Alicia Keys và Christina Aguilera cũng biểu diễn trong đêm tưởng niệm.
Bà quả phụ Vanessa chọn 24/2 là ngày tưởng niệm chồng con vì con số biểu tượng gắn với số áo của Kobe Bryant và Gianna. Khi còn thi đấu, Kobe mang áo số 24 và cô bé Gianna mặc áo số hai trong quá trình tập luyện và thi đấu bóng rổ lúc còn sống. Giá vé vào lễ tưởng niệm cũng mang tính tượng trưng liên quan tới hai số áo. Toàn bộ tiền bán vé sẽ được chuyển về quỹ Mamba và Mambacita Sports Foundation do Kobe Bryant lập nên.
Vài giờ trước buổi lễ tưởng niệm, Vanessa đệ đơn kiện Island Express Helicopters Inc - công ty điều hành trực thăng chở bố con Kobe Bryant vì "bất cẩn" gây ra tai nạn thảm khốc cướp đi mạng sống của hai bố con anh cùng 7 người khác hôm 26/1. Lễ tang của hai bố con huyền thoại đoản mệnh được tổ chức riêng tư trong khuôn khổ gia đình hôm 7/2, một tuần sau khi cảnh sát trả lại thi thể các nạn nhân cho gia đình.
Hoàng Trang (Theo Mail)