C. Ronaldo về Madeira Bồ Đào Nha từ đầu tháng 3, trước khi có tin đồng đội Rugani nhiễm nCoV nên quyết định không quay về Italy nữa mà ở lại tự cách ly. Siêu sao 35 tuổi ở trong biệt thự sang trọng nhìn ra biển và thường xuyên chia sẻ các hoạt động cá nhân với người hâm mộ trên Instagram. Tuần này, CR7 khoe cơ bắp bên hai chị và các cháu trong phòng gym trong khi bạn gái Georgina Rodriguez chia sẻ ảnh chụp trong villa với bể bơi trên sân thượng cùng một sân bóng riêng.
Điều này khiến cựu chủ tịch Juventus Giovanni Cobolli Gigli không hài lòng, cho rằng C. Ronaldo nêu gương xấu cho các đồng đội ở Juventus, khiển trách anh vì phô bày cuộc sống xa hoa trong đại dịch. "Mọi chuyện ở Juventus phức tạp sau khi Cristiano Ronaldo rời đi. Ronaldo nói cậu ấy về Bồ Đào Nha vì mẹ nhưng giờ lại có vẻ chỉ chụp ảnh bên hồ bơi. Khi đã có ngoại lệ cho cậu ấy, tình hình tan rã và những người khác cũng muốn ra đi. Đáng lẽ không nên như thế, tất cả họ đều nên cách ly cùng nhau", cựu chủ tịch Giovani Cobolli Gigli phát biểu trên Radio Punto Nouvo.
Ông sợ rằng nhiều cầu thủ Juventus sẽ gặp khó khăn khi trở lại Italy lúc tình hình dịch bệnh tạm lắng. Tuần trước, Gonzalo Huguain, Miralem Pjanic Sami Khedira, Douglas Costa và Rodrigo Bentancur cũng đều chạy khỏi Italy để trở về quê nhà. "Chỉ trích giờ thì thật dễ nhưng nhìn từ bên ngoài, tôi không hiểu tại sao một vài cầu thủ muốn rời khỏi Italy. Khi họ trở lại, sẽ thật khó để duy trì thể lực", cựu chủ tịch 75 tuổi nói thêm.
Giovanni Cobolli Gigli là Chủ tịch Juventus sau khi "Bà đầm già" vướng vào scandal dàn xếp tỷ số năm 2006 và nghỉ hưu năm 2009. Cựu chủ tịch Juventus tin rằng Serie A còn rất ít lựa chọn ngoại việc phải hủy bỏ mùa giải 2019-2020 vì dịch bệnh.
Trong khi đó, khi ở quê nhà cách ly, C. Ronaldo và người đại diện Jorge Mendes cùng tài trợ ba đơn vị chống dịch trị giá một triệu USD. Khoản quyên góp của siêu sao và người đại diện để mua các thiết bị như quạt, giường, máy móc y tế được tập trung cho bệnh viện ở thủ đô Lisbon và thành phố Porto của Bồ Đào Nha.
Sau ngày 26/3, Italy vẫn là vùng dịch lớn nhất châu Âu với hơn 80.000 ca nhiễm và 8.215 người chết. Mỹ đã vượt Trung Quốc để trở thành nước có nhiều bệnh nhân Covid-19 nhất với hơn 85.000 người dương tính với nCoV và 1.300 ca tử vong. Quê hương Bồ Đào Nha của CR7 có 60 người qua đời vì corona virus và 3.544 ca nhiễm.
Hoàng Trang (Theo The Sun)