
Adriano đăng ảnh cho thấy vẫn sống khỏe mạnh trước tin đồn đã chết. Ảnh: Instagram.
Trên trang cá nhân hôm cuối tuần, Adriano đăng hai bức ảnh cho thấy mình vẫn khỏe mạnh, "Đúng, tôi vẫn sống mà", cựu chân sút Inter Milan viết chú thích bức ảnh thứ nhất chụp khoảnh khắc nằm cười trên giường. "Tôi vẫn sống đây các bạn, tôi đang ở nhà", Adriano chia sẻ khi đăng ảnh ngồi sau đó trong nhà, giơ ngón tay hình chữ V.
Sau khi giải nghệ năm 2016, Adriano trở về quê nhà sống ở Morro do Alemão, Rio de Janeiro, một trong những khu phố nguy hiểm nhất Brazil bên những người bạn cũ. Cựu sao vừa đón sinh nhật 38 tuổi hôm 17/2 và vẫn liên tục cập nhập hình ảnh bản thân trên trang cá nhân.

Adriano bên bạn gái là cô nữ sinh trường dược 22 tuổi Victoria Moreira. Ảnh: Instagram.
Adriano bắt đầu sự nghiệp ở Flamengo, nhanh chóng thể hiện tài năng và được Inter Milan để mắt đến chỉ một năm sau khi lên đội một Flamengo. Ở Italy, cựu tiền đạo Brazil khuấy đảo Serie A trong màu áo Inter Milan, Fiorentina (Inter cho mượn) rồi Parma, Roma. Adriano được coi là truyền nhân của đồng hương Ronaldo. Tuy nhiên, sau khi bố qua đời năm 2004, cuộc đời cầu thủ được mệnh danh là "Hoàng đế" ngập chìm trong men rượu và loạt bê bối, sự nghiệp cũng dần sa sút.
"Bố Adriano chăm sóc và giữ cho cậu ấy sống lành mạnh. Tuy nhiên vào đầu mùa bóng 2004-2005, một biến cố không ngờ xảy ra. Cậu ấy nhận được một cuộc gọi từ Brazil nói rằng bố đã qua đời sau thời gian bị bệnh nặng. Tôi đã nhìn thấy cậu ấy khóc. Cậu ấy ném điện thoại và bắt đầu la hét. Kể từ ngày đó, tôi và chủ tịch Morratti quyết định cố gắng bảo vệ chăm sóc cậu ấy như người anh em. Cậu ấy vẫn chơi bóng, vẫn ghi bàn và mỗi lần lập công vẫn giơ tay lên trời tri ân bố. Thế nhưng sau cuộc gọi đó, cậu ấy không bao giờ như xưa nữa", cựu danh thủ Javier Zanetti - người từng sát cánh với Adriano tại Inter Milan - kể lại.
Adriano cũng xác nhận việc bố qua đời là cú sốc quá lớn khiến cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn. "Chỉ có tôi biết mình đau đớn thế nào. Cái chết của bố tôi để lại một hố sâu. Tôi cảm thấy cô đơn, lạc lõng khi ông ra đi. Tôi buồn bã, suy sụp ở Italy và đó là khi tôi tìm tới rượu. Tôi chỉ cảm thấy vui khi uống rượu. Tôi uống thất cả mọi thứ từ rượu vang, whisky, vodka, bia. Tôi không biết làm thế nào để che giấu. Tôi thường tới sân tập trong tình trạng say khướt", cựu sao 38 tuổi thổ lộ năm ngoái.
Hoàng Trang (Theo AS, Goal)